.

Người dân khốn đốn vì trâu, bò chết hàng loạt

Thứ Tư, 27/01/2016, 08:27 [GMT+7]

(QBĐT) - Những ngày qua, do ảnh hưởng của mưa rét, tại xã Quảng Kim (huyện Quảng Trạch), hàng chục con trâu, bò của người dân đang chăn, thả ở khu vực núi Đá Bạc lăn ra chết, khiến người dân nơi đây hết sức khốn đốn...

>> Người dân gồng mình chống chọi với giá rét

Có mặt tại vùng núi Đá Bạc (thôn 5, xã Quảng Kim), chúng tôi chứng kiến cảnh người dân ở đây khiêng những con trâu đã chết từ trong núi ra với vẻ mặt buồn bã. Gặp chúng tôi, ông Từ Đức Pha, (72 tuổi, ở thôn 2) lắc đầu ngao ngán: Mất hết rồi các chú à! Cả đàn trâu 13 con của gia đình tôi trong những ngày rét vừa rồi gần như đã chết hết. Hiện chỉ mới tìm thấy xác 6 con, số còn lại vẫn chưa được tìm thấy…

Ông Pha cũng cho biết thêm: Chỉ mới mấy ngày mưa rét, tính cả số trâu mất tích trong núi gia đình ông  bị thiệt hại gần 200 triệu đồng… 

Tại khu vực núi khe Đá Bạc, người dân đang đưa con trâu mới chết vì rét ra khỏi núi.
Tại khu vực núi Đá Bạc, người dân đang đưa con trâu mới chết vì rét ra khỏi núi.

Tương tự như ông Pha, mấy ngày nay, anh Chu Văn Tiến (49 tuổi, ở thôn 2), không thể chợp mắt nổi vì tin trâu chết cứ liên tục báo về, con này chưa kịp thịt bán thì con khác đã đổ xuống chết theo. Đàn trâu của anh Tiến có 12 con, qua những ngày mưa rét vừa rồi đã chết mất 7 con. Anh Tiến ngậm ngùi bảo rằng: Đàn trâu là cả gia sản của anh dành dụm để nuôi con ăn học, bây giờ trâu bỗng lăn ra chết gần hết làm anh không biết kêu vào đâu…

Người dân ở đây cho biết rằng, nguyên nhân là do nhiệt độ xuống thấp, vì thế trâu, bò khi gặp rét không chịu đựng được nên chết hàng loạt.

Người dân Quảng Kim khốn đốn nhìn trâu chết hàng loạt.
Người dân Quảng Kim khốn đốn vì trâu chết hàng loạt.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, từ trước đến nay, đa số người dân ở xã Quảng Kim đều chăn thả tự do trâu, bò lên các vùng núi. Bởi vậy, khi mưa rét kéo đến thì người dân không chủ động đưa trâu, bò về chuồng trại kịp thời nên đã xảy ra sự việc đáng tiếc trên.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phan Thanh Hóa, Chủ tịch UBND xã Quảng Kim cho biết: Hiện tại, chưa thể thống kê được số lượng trâu, bò chết trong đợt mưa rét những ngày qua. Chúng tôi đang tiếp tục theo dõi, bám sát tình hình, chỉ đạo các thôn và yêu cầu người dân đưa số trâu, bò còn lại về chuồng trại để tiện chăm sóc, cứu chữa…

 Một con trâu sắp chết được người dân tìm thấy, đưa xe chở về nhà để tìm cách cứu chữa.
Một con trâu được người dân chở về nhà để tìm cách cứu chữa.

Đến hết ngày 26-1, theo thống kê sơ bộ của một số hộ dân có trâu, bò chết, thì toàn xã Quảng Kim đã có hơn 50 con trâu, bò bị chết do đợt mưa rét này. Hiện tại ở vùng núi Đá Bạc người dân đang lao đao vì tình trạng trâu, bò chết hàng loạt, trong khi đó nhiều thương lái từ các vùng khác đổ về đây để mua trâu, bò chết của người dân với giá rẻ…

  Ngọc Hải-Ngọc Oai