Xót xa Cảnh Dương
(QBĐT) - Chưa bao giờ ngư dân Cảnh Dương (Quảng Trạch) lại chịu sự tổn thất về tài sản lớn đến như vậy. Chỉ mấy giờ đồng hồ gió bão thổi qua kết hợp với truyền cường dâng cao, hàng chục chiếc thuyền cá vỡ tan, nhiều người dân từ chỗ cuộc sống đàng hoàng, no đủ nay phải đối mặt với những khó khăn chồng chất, gần như sa vào cảnh tay trắng hoàn trắng tay…
![]() |
| Ông Đồng Thanh Hòa ngồi bần thần bên chiếc tàu bị vỡ. |
Tầm 21 giờ ngày 30-9, khi cơn bão số 10 vừa ngớt gió, chúng tôi đã có mặt tại trụ sở UBND xã Cảnh Dương. Cây cối đổ gãy, giây điện chằng chéo và màn đêm mịt mùng khiến chúng tôi gần như phải dò từng bước một. Chưa kịp hỏi thăm, đã thấy ánh đèn pin rọi tới “Không có ai ở đó đâu mà tìm, cả làng tập trung ra cả ngoài bờ sông rồi, tàu thuyền chìm nhiều lắm, xót xa lắm…”.
Chỉ nghe đến đó, chúng tôi vội tìm đường ra kè sông, nơi hàng ngàn người dân Cảnh Dương đang tập trung lại, huyên náo, có cả nhiều tiếng khóc nấc. Một phụ nữ buôn bán phụ tùng tàu thuyền rọi đèn cho chúng tôi thấy dãy cửa hàng tan tác của mình: “Còn chi nữa mô chú, triều cường tấp vô cuốn đi hết cả, không ai kịp trở tay. Mấy trăm triệu tiền hàng hóa xuống sông, xuống biển, nhưng thiệt hại của hàng quán bầy tui không thấm chi với mấy người bị bể, bị chìm thuyền ngoài nớ…”.
Theo cái chỉ tay của chị phụ nữ, trong ánh đèn nhập nhoạng, lúc sáng lúc tối, đập vào mắt chúng tôi là hàng chục chiếc tàu cá nằm gác mũi lên tuyến kè bê tông, vỡ toang, nhiều chiếc bị gió bốc hẳn lên khỏi mặt nước.
Anh Nguyễn Tuấn Anh, 35 tuổi, chủ tàu cá QB 93064 ngậm ngùi: “Từ khi tui lớn lên rồi đi biển đến chừ chưa có khi nào chứng kiến có cơn bão to như rứa, triều cường bốc cao e phải đến 4- 5m, nước ngập kè lút người, tràn vào cuốn trôi cả hàng hóa tiểu thương trong chợ. Tàu bầy tui neo chằng chéo rất kỹ, cách bờ cả trăm mét, khi gió to, tui đã nỗ máy hết công suất để de tàu ra ngoài, rứa mà vẫn cứ bị sóng đánh vào bờ, vỏ tàu bể toang, máy móc cũng bị hư, ngư lưới cụ trôi hết…”.
![]() |
| Một tàu cá bị đập vào bờ gãy đôi. |
Ông Đồng Thanh Hòa, chủ tàu QB 93842, công suất 220CV cùng người thân ngồi bần thần ngồi sau chiếc tàu đã bị sóng đánh vào bờ làm vỡ nát phần đuôi, nước ngập cả khoang tàu, máy móc hỏng hóc, dụng cụ mất sạch. Ông Hòa cho biết, con tàu này được ông mua lại ở Bà Rịa- Vũng Tàu 2 năm trước, trị giá gần 1 tỷ đồng. “Hai năm qua đánh bắt không được bao nhiêu, nợ nần chưa trả xong, giờ cái tàu này coi như đồ bỏ, đúng là kêu trời không thấu”, ông Hòa nói.
Cùng chung cảnh ngộ tàu bị chìm, bị đập vào bờ kè vỡ thân tàu, máy móc hư hỏng, ngư lưới cụ hầu như mất sạch ở Cảnh Dương mà chúng tôi có dịp trò chuyện, chia sẻ còn có các ông Hồ Quang Phượng, chủ tàu QB 93491, công suất 165 CV; anh Nguyễn Ngọc Phú, chủ tàu QB 93176, công suất 115 CV; ông Lê Phi Long, chủ tàu QB 93113, công suất 155 CV; anh Trương Thanh Tuấn, chủ tàu QB 93650 và nhiều ngư dân khác. Thật xót xa là ai trong số họ cũng cho biết rằng mình khó có thể gượng gậy sau mất mát này, bởi nợ nần chưa trả hết, bởi kế sinh nhai lâu dài của cả gia đình…
![]() |
| Nhiều chủ tàu cho biết, máy tàu đã chìm trong nước mặn chỉ còn cách tháo ra bán sắt vụn. |
Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Phi Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Cảnh Dương cho biết: Toàn xã Cảnh Dương hiện có 373 tàu cá công suất từ 20 CV trở lên, đây là một trong những địa phương có đội tàu đánh bắt xa bờ hùng hậu nhất của huyện Quảng Trạch. Không may, trong đợt bão khủng khiếp này, mặc dù đã được neo chằng rất cẩn thận, nhưng vẫn có đến 139 chiếc tàu bị va đập, vỡ và chìm, trong đó có 39 chiếc thiệt hại nặng nề, bị chìm tại chỗ hoặc sóng biển ném lên bờ kè vỡ thân tàu, hư hỏng máy móc, thiết bị. Tội nhất là gia đình ông Tùng, có đến 2 chiếc tàu gặp nạn.
“Theo thống kê sơ bộ, trong cơn bão dữ này, xã Cảnh Dương bị thiệt hại khoảng 35 tỷ đồng thì trong đó thiệt hại về tàu thuyền của ngư dân đã lên lên đến 23 tỷ đồng”, ông Hùng nói.
"Siêu bão" đi qua, cảnh đổ nát, hoang tàn của quê hương nơi đầu sóng, ngọn gió và nhất là những thiệt hại về tàu thuyền của ngư dân Cảnh Dương khiến cho ai cũng phải xót xa, ngậm ngùi.
A.T


