.

Khi cơn lũ đi qua...

Thứ Năm, 26/09/2013, 13:57 [GMT+7]

(QBĐT) - Khi cơn lũ đi qua, người dân huyện Minh Hóa đã bắt tay vào khắc phục hậu quả. Cuộc sống bà con đang trở lại bình thường. Tuy nhiên, vẫn còn đó những nỗi lo...

Toàn dân khắc phục hậu quả lũ lụt

Theo số liệu thống kê, đợt lũ vừa qua đã gây thiệt hại cho huyện Minh Hóa 9 tỷ đồng. Toàn huyện có một người chết tại xã Trung Hóa. Có 151 nhà dân bị ngập và tốc mái, 6 con trâu bò bị chết và 4 ha sắn, 9 ha ngô, 10 ha lúa của bà con trong huyện bị ngập. Mưa lũ làm sạt lở 30m đường, 140m kè bê tông ở thôn Đặng Hóa, Thuận Hóa xã Hóa Sơn và một số nơi ở xã Hồng Hóa. Xã Trung Hóa bị sạt lở 1.000m đường giao thông nội thôn, 500m đường giao thông nội đồng đã bê tông hóa...

Khi cơn lũ đi qua, chính quyền và nhân dân huyện Minh Hóa đã bắt tay ngay vào công tác khắc phục. Tại xã Tân Hóa, bà con tranh thủ thời tiết nắng ráo để thu hoạch xong 2 ha lúa bị ngập nước, năng suất và sản lượng vẫn đạt cao. Đoàn viên thanh niên dọn dẹp vệ sinh tuyến đường liên xã, huy động toàn dân làm vệ sinh các tuyến đường nội thôn, nội xóm. Mỗi gia đình đều tự dọn dẹp nhà mình theo phương châm nước rút đến đâu làm vệ sinh đến đó.

Tuy nhiên, vấn đề lo ngại nhất của xã là việc chăm sóc cho đàn trâu bò. Bởi toàn xã có 2.200 con trâu bò đã có 83 con mắc bệnh, 4 con chết do lũ. Diện tích đồng cỏ cũng đang bị thu hẹp vì bùn nước lũ. Ông Cao Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy xã nói: “Toàn xã có khoảng 7 ha cỏ được trồng trên lèn cao nhưng không đủ đáp ứng cho đàn trâu bò ăn lâu ngày. Hiện bà con đang ra sức chăm sóc cho đàn bò bị bệnh, ổn định lại cuộc sống và sẵn sàng đối phó với những trận lũ mới có thể xảy ra”.

Thượng Hóa là xã đầu tiên bị ngập trong đợt lũ vừa qua với 56  ngôi nhà. Tuyến đường Hồ Chí Minh qua xã bị ngập có chỗ sâu 2m, dài khoảng 4km tại thôn Phú Nhiêu. Khi cơn lũ đi qua, bà con bắt tay vào khắc phục hậu quả. Các tuyến đường, nhà cửa được dọn sạch sẽ. Không có gia đình nào thiếu ăn trong đợt lũ vừa qua. Ba bản đồng bào Rục bị chia cắt nhưng đời sống của người dân vẫn ổn định. Bởi trước đó, huyện đã cấp gạo theo chương trình 30 cho bà con. Lúa tại Rục Làn đã thu hoạch xong; thuốc phòng, trị bệnh cũng được Trung tâm y tế dự phòng cấp phát.  

Người dân xã Tân Hóa thu hoạch lúa sau lũ.
Người dân xã Tân Hóa thu hoạch lúa sau lũ.

Đời sống người dân các xã Trọng Hóa, Minh Hóa, Hồng Hóa và một số nơi bị cô lập đã dần ổn định. Một số trường học bị ngập lũ được dọn dẹp sạch sẽ, học sinh đã đi học bình thường. Công tác y tế cũng được triển khai trước, trong và sau lũ.

Bác sỹ Cao Sỹ Phượng, Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng huyện Minh Hóa cho hay: “Chúng tôi đã cấp đầy đủ thuốc phòng chữa bệnh cho bà con trong huyện. Các hóa chất để xử lý nguồn nước đã được chuyển đến tay người dân. Tuy nhiên, trên địa bàn huyện đã xuất hiện bệnh đau mắt đỏ và nước ăn chân. Trung tâm đã cử nhân viên y tế theo dõi thường xuyên, cấp phát thuốc cho người dân điều trị. Đến nay, bệnh cơ bản đã được khống chế”.

Nỗi lo sạt lở

So với một số năm trước, đợt mưa lũ lần này ở Minh Hóa không lớn nhưng gây sạt lở tại một số xã. Tại thị trấn Quy Đạt đang có hàng chục hộ dân các tiểu khu 4,5,6 đang sống trong cảnh lo âu vì sạt lở. Bởi đây là địa phương có nước khe Rào chảy qua.

Ông Cao Bắc Huyên, Trưởng tiểu khu 4 cho biết: “Hiện cả tiểu khu có 20 hộ dân đang đối mặt với sạt lở. Trong đó có 10 hộ bị nặng cần sớm phải di dời”. Một số nhà trong tiểu khu phải đóng cửa, nhiều tường nhà phía trước bị rạn nứt. Một số hộ bị sạt lở “tấn công” tới móng nhà, hộ thì sập luôn cả ngôi nhà bếp và công trình vệ sinh. Có nhà sạt lở tạo thành những “hang ếch” vào sâu từ 2 đến 3m và có thể sập bất cứ lúc nào.

Chị Nguyễn Thị Hà - một người dân vùng sạt lở ở tiểu khu 4 bất an: “Sạt lở bắt đầu tấn công khu vực này từ năm 2007. Hai trận lũ năm trước, sạt lở đã cuốn trôi cả nhà bếp và nhà vệ sinh của tôi rồi. Giờ sống trong nhà nhưng rất lo sợ”. Không riêng nhà chị Hà mà còn 18 hộ dân khác trong tiểu khu cũng đang sống trong lo âu thấp thỏm vì sạt lở. Trước đó, cả xóm đã góp tiền xây một hàng rào bằng đá cao khoảng 3m, dài 50m và trồng tre phía ngoài nhưng sạt lở vẫn khiến họ mất tài sản.

Tại xã Hóa Sơn, cùng với những trận lũ các năm trước, tình hình sạt lở nơi đây càng trở nên nghiêm trọng. Nước khe Dương Câu đã “ăn sâu” tới con đường bê tông thôn Đăng Hóa dài khoảng 500m, sâu từ 10 đến 15m. Trước đó, nguồn vốn của Trung ương đã đầu tư cho xã 6 tỷ đồng xây một bờ kè dài 300m nhưng trong đợt lũ này đã bị sạt mất 70m, hàng chục mét bị rát nứt có thể sạt bất cứ lúc nào. Ngầm hang Chinh cũng đang chia cắt thôn Tăng Hóa từ năm 2011 vẫn chưa được khắc phục. Khoảng 700m đường đi lại trong thôn dọc khe bị sạt lở cuốn trôi hoàn toàn.

Ông Cao Đắc, một người dân trong thôn thở dài: "Trước nhà tôi có một con đường khá rộng rãi, ô tô và xe máy đi lại được nhưng mưa lũ đã cuốn mất rồi. Sạt lở còn cuốn đi hàng chục ngàn mét vuông đất sản xuất, đất ở đe dọa đến cuộc sống của chúng tôi”.

Thôn Tăng Hóa có 86 hộ dân và hai điểm trường đang cần phải di dời. Từ năm 2001 đến nay, xã đã nhận được sự hỗ trợ của một số đơn vị nên đã di dời được trên 30 hộ. Hiện cả thôn vẫn còn 22 hộ cần phải được di dời khẩn cấp. Những hộ này đã được huyện trích 220 triệu đồng (mỗi hộ 10 triệu đồng) nhưng bà con vẫn chưa di dời được. Anh Đinh Xuân Sáng, một người dân nói: “Tôi cũng lo lắng khi ở đây vì sạt lở sắp tới nhà rồi. Tuy nhiên số tiền hỗ trợ được 10 triệu đồng không đủ. Với lại, tôi sống ở đây quen nên giờ bỏ đi thì tiếc vườn cây lắm”. Nhà anh Sáng thuộc diện hộ nghèo. Mấy năm nay hay mất mùa nên cuộc sống gia đình đang rất khó khăn.

Ông Đinh Xuân Đại, Chủ tịch UBND xã cho hay: “Hiện xã đã bố trí vùng đất mới cho người dân dời nhà đến. Một số bà con chưa chuyển, chúng tôi sẽ tiếp tục vận động họ đến vùng Bắng và xóm nhà Cù, xóm Ổi...”. Ông Đại cũng cho biết thêm, xóm Ổi đất đai rộng lớn có thể di dời nhà dân và trường học qua bên đó. Nhưng điều lo ngại nhất là đường, cầu qua xóm chưa có nên công tác di dời gặp không ít khó khăn.

Ông Đinh Qúy Nhân, Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa cho biết: “Sau khi cơn lũ đi qua, chúng tôi đã tập trung chỉ đạo người dân khắc phục hậu quả lũ lụt, chuẩn bị lương thực, thực phẩm, nước uống để đối phó với những trận lũ mới có thể xảy ra. Riêng những người dân bị thiệt hại lớn về tài sản sẽ được huyện hỗ trợ trong thời gian sớm nhất".

Xuân Vương