Cậu bé bất hạnh
(QBĐT) - 14 năm với rất nhiều căn bệnh quái ác hành hạ. Mỗi ngày trôi qua, em luôn phải đấu tranh để chống chọi với nỗi đau đớn về thể xác và cái chết luôn rình rập. Đó là hoàn cảnh của em Nguyễn Thanh Huân, xã Quảng Hòa, huyện Quảng Trạch.
Men theo con đường làng quanh co của thôn Vĩnh Phú, xã Quảng Hòa chúng tôi đến thăm gia đình em Huân. Huân 14 tuổi, nhưng bệnh tật làm em không thể lớn nổi, chỉ như đứa bé lên 5. Em sống cùng với ông bà và mẹ trong căn nhà cấp 4 dột nát, xiêu vẹo.
Mỗi khi trời mưa, gia đình phải dùng bao ni lông để che chắn. Ông bà của Huân nay đã gần 80 tuổi, ông bị điếc nặng còn bà thì ốm liệt giường đã 3 năm nay. Mọi gánh nặng của gia đình đè nặng trên đôi vai gầy guộc của hai thân già ấy. Bởi mẹ của Huân mắc bệnh thần kinh bẩm sinh từ nhỏ, không giúp được gì cho gia đình, những lúc trái gió trở trời, chị còn điên loạn đập phá đồ đạc trong nhà và chửi bới mọi người xung quanh.
![]() |
| Cả gia đình Huân sống trong căn nhà cấp 4 dột nát. |
Huân sinh ra đã phải mang nhiều thiệt thòi, khi không biết bố mình là ai. Mẹ của cháu bị thần kinh nên chỉ biết mỗi việc chăn trâu, giữ bò. Trong một lần đi giữ bò cho hàng xóm, mẹ cháu đã bị hãm hại và sinh ra cháu. Ngay từ khi lọt lòng, em đã được các bác sĩ phát hiện đang mang trong mình mấm mống của bệnh tiểu đường và chứng bệnh thần kinh di truyền từ mẹ, thế nên cơ thể Huân ngày càng khô héo, còm cỏi.
Vì đau ốm liên miên, nhà lại nghèo nên em không được đến trường như các bạn, suốt ngày chỉ quẩn quanh trong nhà. Nhìn bạn bè được cắp sách đến trường, đôi mắt ngây thơ của em cũng rất mơ ước. Nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép em làm điều đó. Nhiều hôm đi chơi với bạn bè, thấy toàn nói chuyện học hành, Huân về khóc xin ông bà cho đi học. Nhưng ông bà chỉ biết khóc nghẹn vì thương cháu.
Nhà ông bà Huân thuộc hộ nghèo trong xã, 4 miệng ăn chỉ mong đợi vào mấy sào ruộng, nhờ trời được mùa thì đủ ăn, còn những khi mất mùa, chuột bọ phá ruộng lại đói kém vay mượn khắp nơi. Bữa ăn thường ngày của em là những ngọn rau đạm bạc. Thương cho gia cảnh Huân, hàng xóm xung quanh ai cũng lui tới động viên giúp đỡ chút ít.
Số phận của Huân lại càng nghiệt ngã hơn khi năm 13 tuổi, trong 1 lần ốm nằm viện em đã bị phát hiện mắc phải căn bệnh suy thận nặng. Da toàn thân vàng vọt, bụng căng, người sưng phù không thể tiểu tiện được. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình nghèo, cơm còn không đủ ăn, gia đình không dám nghĩ đến chuyện điều trị bệnh tật cho em đành phó mặc tất cả cho số phận.
Chị Nguyễn Thị Kim Huệ, mẹ của Huân ngậm ngùi nói: “Huân không ăn được gì, ăn được chút ít lại nôn ra, thức ăn trộn lẫn với máu và mủ, bụng phình trướng to lên vì không thể tiểu tiện, thương cháu còn nhỏ mà phải gánh chịu căn bệnh đau đớn hành hạ nhưng tôi chẳng thể làm được gì. Những lúc không bị lên cơn, tôi còn ý thức được, có lúc tôi lại la hét, phá phách trong khi con bệnh tật. Tôi chỉ mong có ai đó thương tình mà giúp cháu”.
Nhìn em Huân với đôi mắt ngơ ngác đầy mệt mỏi, khuôn mặt hốc hác vì đau ốm, chúng tôi ngậm ngùi thương xót cho số phận không may mắn của cậu bé. “Cháu không mong muốn gì hơn là nhanh chóng lành bệnh, để giúp đỡ ông bà và được đến trường như các bạn. Bây giờ không ăn, không tiểu tiện được cháu đau lắm” ông Nguyễn Vinh, là ông của Huân chia sẻ.
Để Huân có thể chữa lành bệnh và thực hiện được ước mơ của mình, gia đình em đang cần lắm sự giúp đỡ từ phía các nhà hảo tâm.
| Mọi sự chia sẻ xin liên lạc về địa chỉ: Ông Nguyễn Văn Hữu, thôn Vĩnh Phú, xã Quảng Hòa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Số điện thoại: 01696492884. |
P.V
