.

Liệu có sự bao che, dung túng?

Thứ Bảy, 24/08/2013, 16:28 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 12-8, Báo Quảng Bình nhận được đơn khiếu nại của tập thể chị em tiểu thương chợ Đồng Mỹ (TP. Đồng Hới) phản ánh việc tổ quản lý chợ Đồng Mỹ thu tiền điện tùy tiện, trái với quy định của Nhà nước; có nhiều khoản thu thiếu minh bạch và có thái độ thiếu tôn trọng dân trong khi thực hiện nhiệm vụ. Đơn khiếu nại cũng cho rằng còn có biểu hiện bao che, dung túng cho những việc làm sai trái trên...

Theo phản ánh của các tiểu thương ở chợ Đồng Mỹ, trong nhiều năm qua, họ phải trả tiền điện với giá quá cao so với quy định của Nhà nước. Từ khi chợ mới đưa vào sử dụng (tháng 5-2009), bà con tiểu thương phải dùng điện với mức giá 3.000 đồng/kwh, và bắt đầu từ tháng 10-2012, giá điện mà họ phải trả là 4.000/kwh (trong khi đó, giá bán điện kinh doanh thời điểm hiện tại được áp là 2.200 đồng/kwh).

Trao đổi với phóng viên, chị Nguyễn Thị Mãi, kinh doanh hàng tạp hóa ở chợ Đồng Mỹ cho biết: Ban đầu cứ nói bao nhiêu chúng tôi nộp bấy nhiêu. Cho đến khi bắt đầu dùng tủ lạnh (5-2013), thấy số tiền quá nhiều (có tháng lên tới 604.000 đồng), tôi băn khoăn giá điện 4000 đồng/kwh là quá cao. Khi chúng tôi muốn xem hóa đơn, sổ sách thì họ không cho xem.

Chị Đinh Thị Lê thì phản ánh: Các chị em ở hàng thịt (17 người) bị khoán mỗi người nộp 10.000 đồng/ tháng, sau cứ liên tục tăng lên 12.000 đồng rồi 15.000 đồng/người/tháng (dịp Tết Quý Tỵ). Tất cả chỉ sử dụng 3 bóng đèn, mỗi ngày chỉ dùng trong 1 tiếng đồng hồ vào mùa hè và khoảng 2 - 3 tiếng đối với mùa đông mà hết hơn 200.000 đồng/tháng, tính ra, mức thu quá cao. Khi chúng tôi phản đối, họ đòi cắt điện của chúng tôi. Chúng tôi xin kéo điện từ quầy của tiểu thương khác, họ không cho, sau đó họ mới chịu quay lại mức khoán 12.000 đồng/người/tháng. Chị em chúng tôi yêu cầu hàng thịt được lắp đồng hồ điện riêng cho chính xác nhưng tổ quản lý chợ không đồng ý.

Một số tiểu thương phản ánh sự thiếu minh bạch trong các khoản thu ở chợ Đồng Mỹ.
Một số tiểu thương phản ánh sự thiếu minh bạch trong các khoản thu ở chợ Đồng Mỹ.

Cũng theo phản ánh của nhiều tiểu thương ở chợ Đồng Mỹ, một số khoản thu được tổ quản lý chợ quy định không rõ ràng, như: lệ phí chợ, tiền bán nước, tiền rác, tiền mái che,... Chị Thủy ở hàng rau cho biết: Những người không nộp tiền làm mái che ban đầu, mỗi ngày đi bán như vậy họ phải mất 17 nghìn tiền chợ (trong đó 5 nghìn lệ phí chợ, 10 nghìn tiền ngồi mái che và 2 nghìn tiền gửi xe). Một số tiểu thương hàng cá (xin được giấu tên) cho biết họ phải nộp 10 nghìn tiền chợ/ngày, trong khi tiền lệ phí chợ chỉ có 5 nghìn. Khi thắc mắc thì bị người đi thu tiền lớn tiếng quát nạt nên lần sau họ chỉ lặng lặng đưa tiền chứ không dám nói gì.

Bà Hoàng Thị Tý cho rằng: Mái che ở chợ được làm từ số tiền đóng góp của các tiểu thương (mỗi hộ 1,5 triệu đồng), vậy tại sao tự ý thu thêm số tiền này? Những người đi thu tiền trả lời: Khoản thu này đã được phường cho phép. Tuy nhiên, những tiểu thương tham dự cuộc họp ngày 9-8-2013 cho biết: UBND phường khẳng định phường không cho phép việc làm này. Vậy số tiền thu ấy đi đâu? Bà Tý cũng cho biết: Tổ quản lý không trực tiếp đi thu mà giao cho một số tiểu thương không có trách nhiệm trong việc này. Bà Tý cũng cho rằng: Những người đi bán không thường xuyên chủ yếu là buôn bán nhỏ, với nhiều khoản thu và với mức cao như vậy, rồi họ sẽ không còn dám đến chợ này nữa.

Theo đơn khiếu nại, còn có sự lập lờ của tổ quản lý chợ khi có đoàn kiểm tra, giám sát của phường về các khoản thu. Cụ thể: khi phường cử cán bộ đi thu thì được dặn trước là chỉ nộp 5.000 đồng, trong khi thực tế ngày thường họ phải nộp 10 nghìn đồng và ngày rằm, ngày cuối tháng phải nộp 20 nghìn đồng/người/ngày.

Qua tiếp xúc với nhiều tiểu thương và những người dân đi chợ Đồng Mỹ, phần lớn họ đều tỏ thái độ rất bức xúc trước cách đối xử của bà Võ Thị Song Hương, tổ phó tổ quản lý chợ Đồng Mỹ đối với người đi chợ. Khi có thắc mắc về một số khoản thu quá cao của những người đi bán hàng, bà Hương đã nổi nóng, chửi bới, thậm chí đá đổ hàng hóa của họ- dù có những người đã lớn tuổi và mặc dù đã có sự can ngăn của những người xung quanh.

Sau khi có kiến nghị, ngày 9-8-2013, UBND phường Đồng Mỹ đã tổ chức cuộc họp với tổ quản lý chợ Đồng Mỹ và các chị em tiểu thương. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng: cuộc họp được tiến hành vào lúc 9h30’, đúng vào giờ cao điểm của việc buôn bán ở chợ nên nhiều chị em không tham gia được. Những tiểu thương tham gia họp bức xúc về việc trả lời kiến nghị của lãnh đạo phường chưa thỏa đáng, còn có biểu hiện bao che, dung túng cho tổ quản lý chợ Đồng Mỹ cũng như cá nhân bà Võ Thị Song Hương. Vì vậy, họ tiếp tục gửi đơn khiếu nại lên Thành ủy Đồng Hới.

Sau rất nhiều lần lấy lý do bận họp không nghe máy được, điện thoại hỏng không trả lời được, chúng tôi buộc phải trực tiếp đến trụ sở UBND phường Đồng Mỹ, tìm gặp ông Cao Thanh Hiền, Chủ tịch UBND phường. Ông Hiền cho rằng: Bà con đã quá vội vàng khi gửi đơn khiếu nại, vì cuộc họp mới kết thúc, UBND phường chưa có thông báo kết luận. UBND phường đã tổ chức đoàn đi khảo sát, nắm tình hình ngoài chợ; tổ chức cuộc họp với các tiểu thương.

Hiện phường đang nắm lại thông tin, sẽ có kết luận và thông báo chậm nhất vào ngày 23-8-2013. Về đơn khiếu nại, bà Nguyễn Thị Mơ, Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND phường Đồng Mỹ cho biết: Đảng ủy nhận được đơn từ Thành ủy TP. Đồng Hới chuyển về vào ngày 19-8-2013 và đã giao cho Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy thành lập tổ thẩm tra xác minh nội dung đơn thư.

                                                                       Hương Lê