Bố Trạch: Chăm lo Tết cho đồng bào dân tộc

Cập nhật lúc 12:55, Thứ Tư, 18/01/2012 (GMT+7)

(QBĐT) - Trong cái hối hả của những ngày cuối năm, như thường lệ chuyến công tác đầu tiên của lãnh đạo huyện Bố Trạch thăm và chúc tết bao giờ cũng hướng về 2 xã vùng biên giới Tân Trạch và Thượng Trạch.

Đường lên biên giới mùa này khó khăn, gian nan và chứa đựng nhiều bất trắc hơn bởi thời tiết không thuận lợi, phải chật vật hơn 5 giờ đồng hồ, 2 chiếc U oát mới đưa đoàn công tác đến được UBND xã Tân Trạch an toàn.

Trong màn mưa mỏng, Tân Trạch hiện ra ấm áp với những ngôi nhà ngói đỏ. Tại trụ sở UBND xã, các đồng chí lãnh đạo chính quyền cũng như bà con dân bản đã đợi đoàn từ sớm. Những cái bắt tay vui mừng đón chuyến đi của đoàn đã đến đích thứ nhất. Theo lịch trình, đoàn cùng tham dự kỳ họp thứ 3, HĐND xã khóa 4. Kỳ họp HĐND xã được diễn ra dưới sự điều hành của chủ tọa kỳ họp là người dân tộc, dẫu chưa bài bản lắm nhưng đó cũng là sự nỗ lực đáng ghi nhận. Cũng tại kỳ họp này, các ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Tân Trạch được các đồng chí lãnh đạo huyện giải trình chu đáo.

Mang tình cảm và lời chúc mừng năm mới, trong chuyến đi này, Hội LHPN, Hội Nông dân, Hội CCB huyện và đặc biệt UBMTTQVN huyện đã có 50 suất quà mỗi suất trị giá 300 ngàn đồng gửi tới Tân Trạch. Cùng với 2 tấn gạo huyện hỗ trợ bà con ăn tết đã về đến nơi, đến tại thời điểm này, mọi sự chuẩn bị của chính quyền xã đã hoàn tất để bà con có một cái tết đầy đủ và đầm ấm. Ông Đinh Lầu, Chủ tịch UBND xã Tân Trạch cho biết: Hiện tại, chính quyền xã đã chuẩn bị chu đáo mọi thứ để bà con có một cái Tết cổ truyền đầy đủ. Mỗi hộ sẽ được cấp 8kg nếp, 1kg cá khô, 1 gói bột ngọt, một phần bánh kẹo và xã cũng đã đặt mua 2 con lợn to đủ để mỗi nhà có 1kg thịt.

Tạm biệt bà con Tân Trạch, đoàn công tác hành trình đến với xã Thượng Trạch khi trời đã nhá nhem tối. Đoàn đã ghé thăm chúc tết và tặng quà cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Cồn Roàng, Trạm y tế xã, Trường tiểu học số 1 Thượng Trạch, Trường dân tộc nội trú, Trường mầm non Thượng Trạch.

Với bà con dân tộc Thượng Trạch, năm nay là một năm may mắn được mùa lúa rẫy. Tổng sản lượng lương thực đạt 568 tấn, tăng 200 tấn so với năm 2010. Và chuẩn bị đón tết, hôm qua, 8 tấn gạo do huyện cấp đã lên đến trụ sở UBND xã. Ngân sách xã cũng đã trích 50 triệu đồng hỗ trợ mỗi gia đình 100 ngàn đồng chuẩn bị  cho cái tết của bà con thêm phần sung túc.

Gia đình anh Đinh Chon ở bản Cà Ròong 1 chưa năm nào đến thời điểm giáp tết lúa lại đầy bồ như năm nay. Chúng tôi ghé thăm gia đình anh khi trời vừa rạng sáng, bên bếp lửa hồng, bữa sáng của cả gia đình đang được chuẩn bị. Hơi ấm từ bếp lửa tỏa ra xua tan cái lạnh giá của buổi sớm vùng cao vốn có. Anh cho biết, năm nay gia đình anh làm được 6 tạ lúa rẫy, so với năm ngoái thì được mùa hơn, vì thế năm nay gia đình anh đón tết no hơn, vui hơn mọi năm.

Điểm đến cuối cùng của đoàn công tác cũng là điểm xa nhất, đường đi khó khăn và gian nan nhất đó là Chi cục Hải quan Cà Ròong, Trường tiểu học số 2 Thượng Trạch và Đồn Biên phòng 593 đóng tại cây số 61 trên con đường 20 Quyết Thắng huyền thoại.

Tại điểm trường bản 61 thuộc Trường tiểu học số 2 Thượng Trạch, khi đoàn đến thăm, các em học sinh đang say sưa học bài. Dẫu còn nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực bám bản, bám trường của các thầy cô giáo nơi đây, chất lượng giáo dục năm học 2010 - 2011 đã có những chuyển biến đáng phấn khởi. Bậc tiểu học tỷ lệ học sinh khá chiếm 18%, tỷ lệ học sinh trung bình trên 80%; Bậc THCS tỷ lệ học sinh đạt khá 7,8%, trung bình chiếm trên 90%...

Trong hối hả của những ngày cuối năm, nghe đâu đây như mùa xuân đã về trên vùng biên cương của Tổ quốc.

                                                                                       Phan Tứ

,
.
.
.