Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:

Cái bia cho viên đạn bọc đường

Cập nhật lúc 08:02, Thứ Hai, 18/02/2013 (GMT+7)

(QBĐT) - Năm 1954, trước ngày tiếp quản Thủ đô, Bác Hồ thường căn dặn cán bộ, chiến sỹ, phải chăm lo giữ mình không bị sa ngã trước những cám dỗ do thay đổi cuộc sống từ chiến khu kháng chiến về thành thị trong hòa bình. Bác thường nêu ra câu hỏi: “Các chú rồi đây về thành phố phải đề phòng điều gì nhất?”.

Bác chú ý lắng nghe anh em cán bộ, chiến sỹ thay nhau đưa ra ý kiến, đoạn Bác giải thích cặn kẽ: “Điều Bác muốn dặn các chú là phải đề phòng “đạn bọc đường”. Loại đạn này, lúc đầu ai bị bắn dù có trúng cũng không biết đau, còn khen ngọt là khác, đến khi ngã ra có hối hận cũng đã muộn. Ví dụ, bây giờ chuẩn bị vào thành phố, có chú sẽ nghĩ lâu nay mình sống gian khổ đã nhiều, bây giờ là lúc được hưởng lạc đây! Trong lòng luôn nghĩ đến những thứ của ngon vật lạ, dần dần quên mất tác phong gian khổ, giản dị, như vậy rất dễ dẫn đến tham ô, hủ hoá. Tức là mình đã tự biến hoá thành cái bia rất tốt cho đạn bọc đường rồi!.(1)

Điều Bác lo, lời Bác dặn, sự giải thích của Bác cách đây gần 60 năm nhưng vẫn là tâm điểm so với yêu cầu giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên hiện nay. Bởi rằng, mỗi người chúng ta nếu muốn giữ được mình, phải luôn luôn cảnh giác với loại đạn bọc đường này, vật chất, tiền bạc, ăn sung mặc sướng, sắc đẹp...vv rõ ràng là những thứ bắn vào người không biết đau nhưng trong thực tế nó làm cho con người nhanh chóng gục ngã nếu không biết đề phòng.

Thấm thía bài học trên, chúng ta càng nhức nhối trước tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống và tệ tham nhũng, lãng phí trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức đang diễn ra hiện nay. Đó cũng là lý do BCH Trung ương Đảng (khoá XI) ra Nghị quyết TW4. "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Càng thấm thía lời dạy của Bác chúng ta càng ra sức thực hiện nghị quyết của Đảng, càng phải gương mẫu thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; thẳng thắn đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực và tệ nạn xã hội.

Lời căn dặn của Bác với cán bộ chiến sỹ ở chiến khu Việt Bắc ngày nào thật ngắn gọn mà sâu sắc, dễ đi vào lòng người. Trong giai đoạn hiện nay, chúng ta cần coi đây như lời huấn thị của Người đối với tất cả cán bộ, đảng viên, nhằm suốt đời ghi sâu và thực hiện triệt để lời dạy bảo chân tình, đồng thời không ngừng học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người, luôn tu dưỡng, rèn luyện, tỉnh táo đề phòng, quyết không sa ngã, không bao giờ tự biến mình thành những cái bia cho loại đạn bọc đường đầy nguy hiểm đó.

Bởi vì không có gì sung sướng, hạnh phúc và vẻ vang hơn là trau dồi đạo đức cách mạng để phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam độc lập tự do, dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh như mong muốn của Người.

                                                                  Nguyễn Tiến Nên

-----------------------------------
(1). Kể chuyện Bác Hồ, NXB Giáo dục, Hà Nội 2006, Tập 4, trang 29.




 

,
.
.
.