.

Bớt được nỗi lo!

Thứ Bảy, 02/07/2016, 10:27 [GMT+7]

(QBĐT) - Đi làm về, vừa bước chân vào nhà, tôi nghe chuông điện thoại reo. Mở máy ra thấy cuộc gọi của người anh họ, anh bảo tới nhà anh uống cốc nước, mừng cháu K. mai mốt thi THPT quốc gia.

Tôi đến nhà anh, sau một hồi trò chuyện, anh bảo: Năm nay rứa mà hay, khỏi phải đưa con đi thi ở các tỉnh, thành xa nhà nên bớt đi được nhiều nỗi lo: lo tiền bạc, lo chỗ ăn chỗ ở cho con... Dân nông nghiệp như anh, cả đời chỉ “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” chả đi đâu xa cả, bớt những chuyện trên thật là may mắn.

Kỳ thi THPT quốc gia tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì và các trường thống nhất sử dụng duy nhất kết quả thi THPT quốc gia để xét tuyển vào các trường đại học là sự đổi mới đáng kể. Không riêng gì anh họ tôi mà tất cả những phụ huynh có con cái tham gia vào kỳ thi lần này ở làng tôi đều phấn khởi bởi họ đã giảm được gánh nặng về kinh phí đi lại, ăn ở trong kỳ thi...

Hiệp Vân