.

Bơi ở đâu

Thứ Sáu, 08/07/2016, 13:39 [GMT+7]

(QBĐT) - Buổi chiều, tôi tản bộ hóng mát trên đường làng, thấy anh K. đứng tần ngần trước ngõ, tôi đến bắt chuyện. Anh nói:

- Thấy trẻ em đuối nước ngày một gia tăng như hiện nay mà lo quá. Hai con của tôi đứa lớn đang học cấp ba, đứa nhỏ cấp hai thế mà có biết bơi đâu.

Thật vậy, dạo này các phương tiện thông tin đại chúng thỉnh thoảng vẫn đưa tin nhiều trường hợp trẻ em đuối nước thương tâm khiến bậc phụ huynh lo lắng và muốn cho con em mình đi học bơi. Tôi hỏi anh K:

- Tại sao anh không cho các cháu đi tập bơi?

Anh nhìn tôi:

- Biết cho chúng nó tập bơi đâu bây giờ, hồi xưa anh em mình đi chăn trâu ở làng có mương thủy lợi, ao, hồ tha hồ mà bơi lội. Bây giờ mương được bê tông hóa nhỏ bằng một bước chân, ao hồ bị san lấp hết, có chỗ nào nữa mà bơi!

Anh cho biết thêm: Cho con một mình xuống phố học bơi thì không yên tâm, đưa con đi thì công việc nhà nông như thế này thì ai làm cho. Thôi đành chịu vậy...

Tâm trạng của anh cũng giống tôi, biết làm sao được...

Hiệp Vân