.

Những mẩu chuyện về sự tử tế

Thứ Bảy, 04/06/2016, 16:09 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong cuộc sống nhộn nhịp ở TP. Đồng Hới đông đúc nếu chịu khó để ý, mọi người sẽ không khó để tìm ra được những hành động, việc làm rất tử tế từ những con người xung quanh. Dưới đây là một vài mẩu chuyện nhỏ về sự tử tế mà phóng viên đã từng chứng kiến, ghi nhận được...

 

Cụ bà Phan Thị Bê chọn gầm cầu vượt Nam Lý để tá túc qua ngày và sống trông nhờ vào sự tử tế của mọi người.
Cụ bà Phan Thị Bê chọn gầm cầu vượt Nam Lý để tá túc qua ngày và sống trông nhờ vào sự tử tế của mọi người.

1. Cụ bà nói với chúng tôi tên cụ là Phan Thị Bê, 87 tuổi, quê ở phường Đúc, TP. Huế. Cụ Bê có tất thảy 4 người con. Các con của cụ hiện đều nghèo khó cả, có đứa thì thần kinh không bình thường. Vài chục năm trước, cụ Bê sống với người con trai út, làm nghề đạp xích lô. Tuy nhiên đứa này có tính hay nát rượu. Cứ mỗi lần say xỉn về là nó cứ hành hạ, chửi bới, thậm chí đánh cụ... Chịu không nổi, thế là cụ bỏ nhà đi lang thang kiếm sống khắp nơi.

Cụ Bê kể: Suốt hơn 30 năm lang thang khắp nơi, mãi đến vài năm gần đây, cụ tìm đến dưới gầm cầu vượt Nam Lý (TP. Đồng Hới) để tá túc, sinh sống. Sống ở đây không có hộ khẩu, giấy tờ tuỳ thân..., nhiều lần lực lượng an ninh khu phố đến kiểm tra và đẩy đuổi. Nhưng thấy cụ nài nỉ, van xin quá nhiều nên họ mủi lòng mà "lơ" cho. Cứ mỗi lúc khoẻ mạnh thì cụ đi nhặt rác bán lấy tiền mua cơm. Kiếm rác không đủ ăn thì xin thêm các tiểu thương ở khu vực chợ Ga, TP. Đồng Hới. Chị em tiểu thương ở chợ Ga tốt bụng, liên tục cho cụ tiền, có người thì mua cơm, mua bún, phở cho ăn. Người thì cho một vài ngàn đồng, cao hơn lên đến vài chục nghìn đồng. Mấy gia đình sống ở cạnh cầu vượt Nam Lý (đa số là tiểu thương) cũng rất tốt bụng, thi thoảng có miếng ăn gì ngon thì họ lại mang đến cho cụ. Có người mở cửa nhà để cho cụ vào tắm rửa bằng nước sạch, đi vệ sinh cá nhân...

Cụ Bê bày tỏ cảm kích về cuộc đời: “Số tui không may mắn vì sinh ra những đứa con bất hiếu. Nhưng cuộc đời này có rất nhiều người tốt. Chính nhờ họ mà tui sống đến tận hôm nay, dù hiện đang sống tá túc dưới gầm cầu”...  

 

Một khách hàng quyên góp tiền hỗ trợ người nghèo tại quán cắt tóc Hoàng Việt.
Một khách hàng quyên góp tiền hỗ trợ người nghèo tại quán cắt tóc Hoàng Việt.

2. Vài tháng gần đây, nhiều người dân đến quán cắt tóc Hoàng Việt ở khu vực chợ Công Đoàn (phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới), không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy một hòm từ thiện đặt trước quán. Chủ tiệm cắt tóc tên V. (xin giấu tên) sau khi làm việc cho khách hàng xong thì không quên mở lời: “Nếu quý khách có chút lòng từ thiện thì hãy chung tay giúp đỡ người nghèo. Đây là hòm từ thiện do tui lập ra, có sự giám sát của các tiểu thương chung quanh đây”...

Anh V. tâm sự: Bản thân tui không có nhiều thời gian rảnh rỗi nên chỉ nghĩ ra cách làm cái hòm "Chung tay vì người nghèo" để kêu gọi mọi người cùng hướng về người nghèo. Tui làm từ thiện có thấm tháp gì đâu so với nhiều người khác... Cốt yếu bản thân làm việc thiện là để thấy lòng mình luôn thanh thản, sống có ích với cuộc đời. Tiếp đến là để răn dạy cho các con là phải biết yêu quý cộng đồng, biết cảm thông, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn”...

Theo tìm hiểu của chúng tôi, dù chỉ mới làm từ thiện được vài tháng, thế nhưng anh V. đã quyên góp được hơn 2,5 triệu đồng để giúp đỡ cho 3 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn ở TP. Đồng Hới.

 

3. Một ngày nắng gắt tại khu vực ngã ba đường Phan Đình Phùng, TP. Đồng Hới, nhiều người đi đường bắt gặp một chị trung niên lúi húi cầm chổi quét đường.

Người phụ nữ quét đinh rơi vãi ở ngã ba đường Phan Đình Phùng.
Người phụ nữ quét đinh rơi vãi ở ngã ba đường Phan Đình Phùng.

Một vài người tò mò dừng xe lại hỏi: "Trời nắng gắt, đường đang sạch thế thì chị quét để làm chi...?" Chị trung niên nhanh miệng nói: "Không biết ai sơ ý là đổ đinh ra cả đường, tui quét để cho mọi người đi đường khỏi dính đinh vào xe, vào chân mà thôi". Một vài người cảm kích trước hành động thiện tâm của chị trung niên nói trên, liền cất lời hỏi tên, tuổi, địa chỉ thì được chị trả lời: “Tui làm việc vặt ấy mà, có đáng chi mô...”

Văn Minh