.

Ngon và... ngọt

Thứ Hai, 08/12/2014, 16:32 [GMT+7]

(QBĐT) - Gia đình chị N đã mở quán bún từ thời bà ngoại của chị. Quán rất đông khách. Vào những ngày cuối tuần, mặc dù đã thêm bàn ra tận vỉa hè nhưng quán vẫn thiếu chỗ cho khách ngồi.

Nhiều người đến ăn ở đây một đôi lần là trở thành khách quen, còn giới thiệu gia đình và bạn bè đến, bởi một điều rất dễ hiểu là bún ở đây rất ngon, không gian lại thoáng đãng.

Công việc khá bận rộn nên chị thuê thêm 5 nhân viên phụ việc. Có bữa thấy chị N đến từng bàn hỏi nhỏ: Ngon miệng không bác? Có gì không vừa lòng không em?...Rồi chị quay sang mấy người phục vụ bảo: khách có điều gì phàn nàn là nói ngay với chị nghe.

Mới hay, người ta đến với quán bún chị N không chỉ vì đồ ăn ngon mà ở đó còn có thái độ phục vụ lịch sự, nhiệt tình và chu đáo  nữa.

Th.Th