.

"Máu"... văn nghệ

Chủ Nhật, 08/10/2017, 10:22 [GMT+7]

(QBĐT) - Anh T. ở làng tôi rất mê văn nghệ. Trong làng có lễ hội, tiệc tùng gì anh đều “xung phong” lên hát, nhất là khi được mời đi ăn cưới, “sở trường” này lại được anh phát huy tối đa.

Vừa rồi, tôi về dự đám cưới của cháu anh T. Khi ngồi vào mâm, thì nghe một giọng như đùa: Tại sao chưa thấy anh T. lên hát hè? Ông K. là anh trai của T. nói: “Gia đình chúng tôi đã “quán triệt” rồi, chú T. không được ca với nhạc chi hết”...

Có người cười, bảo: Đám cưới mà T. không hát là chuyện lạ, để rồi xem!?

Đúng thế thật, người kia vừa dứt lời thì nghe tiếng MC xướng tên T. Anh hăm hở bước lên sân khấu “ca” luôn một lúc hai bài. Có tiếng nói nhỏ: Ôi chao! Hát sai nhạc rồi mà còn “luyến láy” nữa chứ. Ông K. mặt đỏ gay đập bàn: Đã bảo không được hát rồi mà cứ... làm trò cười cho thiên hạ.

Một bác lớn tuổi kéo ông K. ngồi xuống: Để anh ấy “văn nghệ” chút cho vui vẻ có sao đâu, hôm nay là ngày cưới của cháu mà...

Hiệp Vân