Rốn lũ hồi sinh

Cập nhật lúc 10:11, Thứ Tư, 04/01/2012 (GMT+7)

(QBĐT) - Về vùng rốn lũ, ngày cuối năm chúng tôi thật sự ấn tượng bởi trên những cánh đồng,  từng khu vườn màu non xanh đầy sức sống đang trỗi dậy! Niềm vui này ngoài sự nỗ lực của người dân có sự chung tay góp sức của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam (NHCSXH VN), bằng nguồn vốn vay ưu đãi hỗ trợ sau lũ.

Có mặt đúng nơi

Với phương châm bảo đảm an sinh xã hội nên trước những khó khăn của người dân vùng lũ, NHCSXH VN đã tiến hành cho khoanh nợ, giãn nợ và tạo điều kiện vay vốn khôi phục sản xuất.

Cụ thể, những hộ bị thiệt hại dưới 40% sẽ được đầu tư thêm vốn, gia hạn nợ. Với hộ thiệt hại từ 40 - 80% sẽ khoanh nợ tối đa 3 năm và những hộ thiệt hại trên 80% sẽ khoanh nợ tối đa 5 năm. Điều này có nghĩa là, trong 3 - 5 năm tới, người dân chưa phải trả nợ và lãi. Sau thời gian khoanh nợ, nếu hộ gia đình tiếp tục khó khăn, ngân hàng có thể khoanh nợ thêm 1 kỳ 5 năm nữa. Cùng với ngân hàng, các tổ chức đoàn thể cũng đã góp sức để nguồn vốn vay được chuyển đến tận tay đối tượng bị thiệt hại nhanh nhất.

Nông dân xã Hưng Trạch (Bố Trạch) đang chăm sóc khoai vụ đông. Ảnh: H.P
Nông dân xã Hưng Trạch (Bố Trạch) đang chăm sóc khoai vụ đông. Ảnh: H.P

Mở sổ ghi chép, chúng tôi được biết từ cuối năm 2010 đến nay, tỉnh ta đã được NHCSXH VN quan tâm chỉ đạo và bổ sung chỉ tiêu kế hoạch dư nợ các chương trình cho vay: hộ nghèo, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn với số tiền 60 tỷ đồng để bà con khắc phục hậu quả lũ lụt. Hiện tổng số hộ thuộc diện cho vay của NHCSXH tỉnh là 6.056 hộ, như vậy bình quân mỗi hộ vay được 8 triệu đồng, với tổng nhu cầu vốn cho vay là 48.448 triệu đồng.
Theo ông Trần Văn Tài-Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh Chi nhánh Quảng Bình: "Ở đâu có người nghèo, có gia đình chính sách và có thiên tai địch họa, dù ở vùng sâu, vùng xa, vùng biển hay đồng bằng... thì ở đó có NHCSXH...".

Chính vì thế, tùy theo mức độ thiệt hại sau lũ của từng vùng, NHCSXH dự kiến phân giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch dư nợ năm 2011 đối với chương trình cho người dân vay khôi phục sau lũ lụt các địa bàn như sau: huyện Minh Hóa 3 tỷ đồng, Tuyên Hóa 5 tỷ đồng, Quảng Trạch 15 tỷ đồng, Bố Trạch 8 tỷ đồng, Đồng Hới 3 tỷ đồng, Quảng Ninh 5 tỷ đồng và Lệ Thủy 6 tỷ đồng.

Ấm lòng người dân vùng lũ

Từ những con số ấn tượng trên, chúng tôi đã có chuyến công tác để đến với người dân ở những vùng rốn lũ trên địa bàn tỉnh.

"Nếu không có sự hỗ trợ kịp thời của các nhà hảo tâm, và nguồn vốn vay chính sách xã hội để sửa sang lại nhà cửa, mua giống gieo trồng, phân bón, chăn nuôi thì gia đình tôi khó mà vươn lên được. Ngoài ra, gia đình tôi còn được vay thêm khoản hỗ trợ học sinh sinh viên để mấy đứa con có điều kiện theo học, cuộc sống gia đình tôi đang dần ổn định, con cái không còn lo phải nghỉ học giữa chừng nữa. Sắp tới tôi dự kiến xin ngân hàng vay thêm một món nữa để sửa sang nhà ở"-Anh Võ Quốc Đạt, thôn Lộc Hạ, xã An Thủy (Lệ Thủy) tâm sự. 

Anh Đặng Văn Tài, 35 tuổi, ở thôn Lộc Thượng cho biết: "Sau khi bão tan, lũ xuống... về nhà chỉ còn đống đổ nát. May nhờ nguồn vốn cho vay nhà ở, phục hồi sản xuất sau lũ của NHCSXH huyện Lệ Thủy, tôi vay 18 triệu, cùng với sự hỗ trợ của chính quyền, bà con, người thân... vợ chồng tôi dựng được lại ngôi nhà mới vững chải và cao ráo hơn. Còn dư ra được chút tiền để mua cây giống, con giống khôi phục sản xuất trong gia đình. Tết này, có nhà mới rồi, cả nhà vui lắm, dù mưa nắng chi nữa cũng bớt phải âu lo...".

Rời nhà anh Tài chúng tôi tìm đến trang trại chăn nuôi của anh Trần Văn Nghiệp ở huyện Lệ Thủy. Nói là trang trại nhưng gia đình anh Nghiệp chỉ có một ao nuôi mấy trăm con cá trắm, mè, rô phi... và một đàn vịt chạy đồng. Nhưng chỉ trong một đêm lũ về thế là cả gia tài mà gia đình anh Nghiệp tằn tiện, gom góp đều trôi theo con nước hung dữ. Tưởng là tay trắng không có chỗ để bấu víu nhưng nhờ 25 triệu đồng vốn ưu đãi hỗ trợ sau lũ của NHCSXH mà Tết này nhà tôi vui vẻ, ấm cúng hơn. Đã có cá, có vịt... bán để trang trải nợ nần, đồng thời dư được một ít tiền để mua sắm cho ngày tết và làm một mâm cỗ cúng ông bà được chu đáo hơn."

Những đồng vốn ưu đãi của NHCSXH như những "cánh én nhỏ" góp phần đem đến mùa xuân ấm áp và hạnh phúc cho nhiều gia đình khó khăn của vùng ngập lụt. Hy vọng trong năm mới nguồn vốn chính sách xã hội đó sẽ tiếp tục là "bà đỡ" gần gũi của người nghèo trong hành trình xây dựng cuộc sống của mỗi gia đình.

Hiền Phương

,
.
.
.