.

Những câu chuyện từ biển - Bài 2: Hành trình giữa biển

Thứ Hai, 15/12/2014, 08:23 [GMT+7]

(QBĐT) - Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đóng quân ngay sát cảng Gianh sầm uất ở xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch. Từ Hải đội 2, nhìn sang phía bên kia sông là Đồn Biên phòng cảng Gianh anh hùng. Khác với các hệ thống đồn biên phòng dọc tuyến biên giới biển, Hải đội 2 với trang bị tàu thuyền hiện đại, phạm vi hoạt động rộng lớn hơn, trong thời bình vẫn thường xuyên duy trì chế độ luyện tập, thường trực quân số 24/24. Tại Hải đội 2, trung tá Trần Đình Cường, Hải đội trưởng gắn bó với Thanh Khê, với biển Quảng Bình mấy chục năm liền, từ 1987.

>> Bài 1: Linh thiêng trước biển

Thêm một chi tiết khá thú vị là ba thủ trưởng đơn vị đều bạn lính với nhau cách đây trên hai chục năm. Họ cùng vào lính biên phòng một ngày, huấn luyện một nơi, sau đó kẻ nam người bắc. Không hẹn, họ lại tái ngộ cùng nhau, cống hiến tuổi thanh xuân của mình với chủ quyền an ninh biên giới biển, với biển đảo Quảng Bình. Họ chính là trung tá Trần Đình Cường, Hải đội trưởng; trung tá Trương Tấn Tuân, Hải đội phó và Trung tá Trần Công Du, Chính trị viên.

Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh từ chức năng, nhiệm vụ của mình thường xuyên hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị đồn, trạm biên phòng tuyến biển, Hải đội 2 Quảng Trị, Hải đội 2 Hà Tĩnh, Biên đội Hải đoàn 48 - Cảnh sát biển; Hải quân Vùng 3, Trạm ra đa 535 Đèo Ngang, Thanh tra thủy sản... tạo ra một thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Trung tá Trần Đình Cường cho biết: “Năm 2013 là một năm bận rộn nhất của cán bộ, chiến sỹ Hải đội. Đơn vị huy động 16 tàu xuất kích 8 lần ra biển tham gia tuần tra bảo vệ chủ quyền biển đảo, giám sát hoạt động nghề cá trên vùng đánh cá chung. Phát hiện vây bắt, lập biên bản, phóng thích trên biển 1 tàu cá Trung Quốc gồm 23 thuyền viên ra khỏi vùng biển Việt Nam. Về phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, tàu Hải đội 2 được lệnh ra khơi 2 đợt, 3 tàu, 29 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia, cứu hộ thành công 1 tàu bị nạn có 6 thuyền viên đưa vào bờ an toàn. Kêu gọi trên 1.000 lượt tàu thuyền vào neo đậu, tránh trú bão an toàn”.

Tính đến cuối tháng 11- 2014, Hải đội 2 tiếp tục có 13 đợt, 22 lượt tàu ra khơi tuần tra bảo vệ chủ quyền biển đảo. Phát hiện, kiểm tra, lập biên bản, đánh dấu tọa độ, phóng thích trên biển 4 tàu, 9 xuồng gồm 41 thuyền viên quốc tịch Trung Quốc. Xử lý  4 tàu cá ngư dân Quảng Ngãi vi phạm Nghị định 33/CP vì đánh bắt sai luồng, tuyến.

Cán bộ, chiến sỹ Hải đội 2 tăng cường công tác luyện tập, sẵn sàng tham gia cứu hộ cứu nạn, tuần tra bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Cán bộ, chiến sỹ Hải đội 2 tăng cường công tác luyện tập, sẵn sàng tham gia cứu hộ cứu nạn, tuần tra bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Mặc dù năm 2014 được đánh giá là một năm ít xảy ra thiên tai, lụt bão, nhưng trên biển thời thiết, khí hậu có những diễn biến bất thường. Hải đội 2 cứu hộ thành công 2 tàu, 19 thuyền viên của tỉnh Quảng Ngãi và ngư dân ở Lý Hòa, lai dắt tàu cá vào bờ, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Trung tá Trần Công Du, Chính trị viên Hải đội 2 vui chuyện: “Số liệu thể hiện ở báo cáo đơn giản vậy thôi, nhưng trên thực tế phức tạp hơn nhiều. Cán bộ chiến sỹ đơn vị là những người luôn dày dạn sóng nước, chịu sóng cấp bảy, cấp tám, thậm chí lên đến cấp chín, cấp mười dài ngày. Bản lĩnh chính trị vững vàng, mưu trí, dũng cảm trong vấn đề xử lý tàu cá nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam”. Trung úy Trần Minh Tuấn, nhân viên hàng hải của Hải đội 2 là một trong những người như thế.

Tuấn cứ nhớ mãi chuyến đi đầu tiên vào năm 2002, lúc đó anh cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ phát hiện, xử lý, xua đuổi tàu cá nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam. Kể từ đó, Trần Minh Tuấn có hàng chục chuyến đi, điều khiển tàu ra khơi và quay về an toàn. Mới đây thôi, tàu do Tuấn chỉ huy đã cứu hộ thành công tàu cá mang số hiệu QB 92559-TS do anh Hoàng Chí Thành ở Lý Hòa làm thuyền trưởng, trên tàu có 7 thuyền viên.

“Một chuyến cứu hộ trong đêm để đời”- Tuấn chia sẻ: - “Nhận được tin tàu QB 92559-TS gặp sự cố chết máy trên đường ra khơi, đang trôi dạt tại tọa độ: vĩ độ 17độ 36 phút; kinh độ 106 độ, 33 phút đông, đơn vị cử tôi đưa tàu ra ứng cứu. Đêm tối đen, mọi công tác cứu hộ diễn ra trong đêm sóng to gió lớn. Sau gần 4 tiếng đồng hồ, chúng tôi tiếp cận thành công, lai dắt tàu cá vào bờ an toàn”.

Trung úy Trần Minh Tuấn nhập ngũ tháng 2-1998, anh lập gia đình với chị Nguyễn Thị Thu Thủy, giáo viên Trường THCS Thanh Trạch. Vợ chồng có hai con, cháu đầu chỉ mới học lớp hai. Tuấn chân tình rằng mình có một hậu phương vững chắc, vợ anh hiểu anh, đồng cảm với những hiểm nguy mà chồng cùng đồng đội đối mặt trên biển. Nhà cách không xa nơi đơn vị đóng quân, cứ thường trực 24/24, có việc là đi nên mấy khi tranh thủ được về thăm nhà. Hỏi “Thế vợ hay nặng nhẹ không?”. Anh cười: “Trước khi yêu nhau đã làm tốt công tác tư tưởng. Nên vợ chồng có thể tát cạn biển Đông”.

Một chuyến cứu hộ thành công khác của tàu Hải đội 2, đích thân trung tá Trương Tấn Tuân, Hải đội phó chỉ huy. Tàu cá QB 93409-TS do anh Nguyễn Văn Hảo, xã Quảng Phúc, làm thuyền trưởng, trong lúc đang đánh cá thì anh Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1988, không may trượt chân rơi xuống biển. Khi rơi xuống, bị chân vịt của tàu cuốn vào gây chấn thương nặng. Tính mạng nguy hiểm nếu không đưa được vào bờ sớm. Tàu cá QB 93409-TS phát tín hiệu cấp cứu.

Nhận tín hiệu khẩn cấp, 8 giờ 10 phút, tàu BP 071201 gồm 9 cán bộ, chiến sỹ do trung tá Tuân chỉ huy lập tức lên đường. Tàu QB 93409-TS có vị trí tọa độ 18 độ 38 phút vĩ độ bắc, 107 độ 04 phút kinh độ đông, cách cảng Gianh đến 72 hải lý về phía đông bắc. Sau hơn 4 giờ đồng hồ trực chỉ hướng đông bắc thẳng tiến, tàu BP 071201 tiếp cận tàu QB 93409-TS lúc 12 giờ 30 phút. Mọi công tác cứu hộ nhanh chóng triển khai, quân y Hải đội tiến hành sơ cấp cứu, chuyển nạn nhân Nguyễn Văn Hải sang tàu biên phòng.

Trên đường quay vào bờ, nhận thấy tình trạng nạn nhân rất nguy kịch, trung tá Tuân điện đàm về Chỉ huy Hải đội và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xin ý kiến. Được phép, tàu BP 071201 điều chỉnh hướng, khoảng 17 giờ 15 phút, tàu cập cảng Nhật Lệ, nạn nhân Hải nhanh chóng được đưa lên xe cứu thương chờ sẵn di chuyển thẳng vào Huế. Nhận xét về chuyến cứu hộ này, trung tá Trương Tấn Tuân khẳng định: “Nếu chỉ chậm thêm một tiếng đồng hồ nữa thì Nguyễn Văn Hải đã tử vong. Sau đó Hải được cứu sống. Năm nào gia đình cũng sang thăm cán bộ, chiến sỹ Hải đội, thân thiết như trong một gia đình”.

Hành trình tiếp nối hành trình là những chuyến đi hướng ra biển khơi. Giữa biển trời mênh mông sóng nước, rất nhiều câu chuyện vui buồn, sướng khổ đang chờ đón người lính biên phòng Hải đội 2 Quảng Bình. Chúng tôi đi các tuyến biên giới rừng, khẩu hiệu người lính quân hàm xanh nơi đây “Đồn là nhà, biên giới là quê hương”, về tuyến biển, đùa vui cùng các anh “Biển là nhà, biên giới là quê hương”. Ngôi nhà của các anh rộng lớn quá, để giữ yên ấm cuộc sống, lại cần những chuyến đi xa...

Thanh Long-Anh Tuấn

Bài cuối: Gái Quảng Bình khí phách đọ Trường Sơn