.

Nông dân hoang mang vì mất "đầu cơ nghiệp"

Thứ Sáu, 13/09/2013, 09:39 [GMT+7]

(QBĐT) - Thời gian gần đây, người dân xã Sơn Hóa (Tuyên Hóa) vô cùng hoang mang vì liên tiếp xảy ra các vụ mất trộm trâu, bò trên địa bàn. Tất cả các vụ mất trộm đã được người dân trình báo với cơ quan Công an nhưng thủ phạm vẫn bặt vô âm tín.

“Con trâu là đầu cơ nghiệp”, đối với người nông dân chân lấm tay bùn, đặc biệt là ở miền núi, trâu, bò là thứ tài sản lớn nhất và không thể thiếu trong mỗi gia đình. Chúng là thứ tài sản để dành, đồng thời là sức kéo để nuôi sống cả gia đình. Vì thế, mất “đầu cơ nghiệp” coi như mất đường sống.

Chúng tôi tìm đến gia đình anh Phạm Song La ở thôn Tam Đăng, xã Sơn Hóa, nạn nhân mới nhất của nạn trộm cắp trâu, bò trên địa bàn xã. Với vẻ mặt không thể buồn hơn, vợ chồng lão nông trình bày: Tối ngày 18-8, sau khi cho bò ăn về, chị Lài (vợ anh La) đem cột ở gốc nhãn gần nhà. Sau khi kiểm tra cẩn thận, chị yên tâm vào nhà sửa soạn cơm nước rồi cả hai vợ chồng đi ngủ.

Khoảng 6 giờ sáng hôm sau, chị Lài dậy sớm để dắt bò đi ăn thì phát hiện con bò đã “không cánh mà bay”. Quá hoảng hốt, một mặt anh La huy động toàn bộ anh em trong gia đình tỏa đi các hướng để tìm kiếm, mặt khác anh đến ngay Công an xã trình báo sự việc, sau đó Công an xã cùng với Công an huyện đến nhà lấy lời khai, lập hồ sơ vụ việc nhưng đến nay cả gia đình cũng như phía Công an chưa nhận được thông tin gì có giá trị.

Một con trâu như thế này có giá gần 50 triệu đồng.
Một con trâu như thế này có giá gần 50 triệu đồng.

Anh Phạm Song La năm nay 56 tuổi, bị mắc bệnh tiểu đường nay đã biến chứng khiến mắt mờ, chân liệt. Mọi việc từ đồng áng đến sinh hoạt trong nhà đều do một tay chị Lài lo liệu (các con đi học và làm ăn xa). Gia đình anh có 5 sào ruộng, 7 sào đất khô. Tháng 4-2013 anh đã vay mượn thêm anh em để mua con bò đực với giá 18 triệu đồng nhằm thay thế con bò trước đây đã già. Anh La tâm sự: Gần đây có người trả 24 triệu nhưng anh không bán. Anh bảo “Mình nuôi mục đích để cày ruộng, cũng coi như là của để dành lúc ốm đau về già, bây giờ bệnh tật thế này biết sống chết khi mô. Chừ bò đã mất, nợ ngân hàng vẫn còn 40 triệu đồng, muốn vay thêm để mua lại bò cũng không vay được nữa”.

Cách nhà anh La độ 200m, anh Phạm Xuân Du cũng vừa mất trộm một lúc 2 con trâu trị giá khoảng 35 triệu đồng. Cũng là một “lão nông chính hiệu”, cặp trâu đối với gia đình anh Du là khối tài sản lớn, vợ chồng tích cóp nhiều năm mới có được. Buổi chiều hôm đó, sau khi đã cho trâu ăn no, chị Thuận (vợ anh Du) cho trâu xuống ao uống nước rồi nhốt vào chuồng, buộc dây, cài then cẩn thận. Khoảng 4 giờ sáng khi đứa con lớn dậy học bài thì phát hiện cặp trâu đã biến mất, trong chuồng để lại nhiều dấu dép người lớn. Anh Du lập tức báo Công an xã rồi đi tìm khắp nơi nhưng chẳng có kết quả gì. Trâu mất vào đúng vụ làm đất vì thế anh Du phải vay mượn khắp nơi để mua lại con trâu khác, đến nay số nợ vẫn chưa trả được.

Trưởng Công an xã Sơn Hóa Lê Anh Tuấn cho biết, từ cuối năm 2012 đến nay, trên địa bàn xã đã xảy ra 5 vụ mất trộm trâu, bò với số lượng 6 con. Hầu hết đều bị kẻ gian dắt trộm vào ban đêm, mỗi vụ cách nhau một vài tháng, người bị mất trộm là những hộ dân sống hai bên quốc lộ 12A vì thế công tác điều tra, tìm kiếm là hết sức khó khăn. Hiện Công an xã đã chuyển hồ sơ tất cả các vụ việc cho Công an huyện tiếp tục điều tra.

Không chỉ trộm cắp trâu, bò mà gần đây “đạo chích” ngày càng lộng hành trên địa bàn xã Sơn Hóa. Chúng ngang nhiên vào nhà trộm đồ, bắt gà, khi bị phát hiện thì chúng dùng đất đá, hung khí tấn công lại gia chủ khiến người dân hết sức bất an. Người dân mong muốn cơ quan Công an sớm điều tra làm rõ và có biện pháp đấu tranh ngăn chặn để họ yên tâm sản xuất, sinh sống.

Văn Tư