Cạo "nhầm" cao su, nhà tù... đón đợi!
(QBĐT) - Cứ ngỡ giữa bạt ngàn rừng cao su, những việc làm mờ ám của mình và đồng bọn sẽ không bị phát hiện, nên Hồ Anh (sinh năm 1982) yên tâm thực hiện hành vi "đạo chích". Thế nhưng khi những dòng nhựa trắng từ thân cây cao su đã chảy đầy thùng, cũng là lúc Hồ Anh cùng hai đồng bọn, là những kẻ có hành vi cạo "nhầm" mủ cao su bị phát hiện. Sau hơn một năm lẩn trốn, hiểu rằng lưới trời lồng lộng, thưa nhưng khó thoát, Hồ Anh đã trở về đầu thú...
![]() |
Tại phiên tòa, Hồ Anh đã thành thật khai nhận mọi hành vi của mình trong vụ án cạo "nhầm" mủ cao su xảy ra hơn một năm về trước. 12 giờ đêm hôm ấy, khi đang ngủ thì Anh bị đánh thức bởi Chí, là anh họ cũng đồng thời là hàng xóm.
Chí rủ Anh đi cạo trộm mủ cao su để có tiền tiêu xài. Không chần chừ, Hồ Anh hưởng ứng, đồng thời còn gọi điện cho một người nữa là Thế sang nhà mình để cùng thực hiện "phi vụ". Sau khi bàn bạc, cả ba chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, vật dụng để phục vụ cho việc làm của mình như dao cạo mủ, can nhựa và đợi đến thời điểm phù hợp để "xuất quân".
14 giờ chiều, ba tên đạo chích lên đường, thẳng tiến đến lô cao su đang mùa trút nhựa. Tại đây, Chí và Thế trực tiếp thực hiện hành vi cạo mủ, còn Hồ Anh có trách nhiệm đi trút mủ và canh chừng người qua lại. Để thu được nhiều mủ, Chí và Thế cạo nhiều nhát sâu theo hình chữ V và hình chữ S, điều cấm kỵ mà những người cạo mủ cao su không bao giờ làm bởi sẽ gây ảnh hưởng xấu đến quá trình phục hồi và phát triển của cây cao su.
Sau khi tiến hành cạo mủ của 73 cây, cả ba tên tạm nghỉ để chờ mủ cao su đầy và mang về. Ngồi một lúc thì chợt nghe tiếng xe mô tô, sợ bị phát hiện, ba tên lẩn trốn tại một khe nước. Khi tình hình có vẻ yên ắng, Chí và Thế quay lại hiện trường để quan sát thì bất ngờ chạm trán nhân viên bảo vệ lô cao su. Nghe anh nhân viên bảo vệ hỏi về việc cạo trộm mủ, cả hai tên đều chối bay chối biến và bỏ đi. Còn Hồ Anh, khi phát hiện ra việc hai đồng bọn của mình bị bảo vệ bắt gặp đã sợ hãi bỏ trốn...
Trong thời gian Hồ Anh bỏ trốn, Chí và Thế đã bị cơ quan chức năng bắt và khởi tố về hành vi cạo trộm mủ cao su. Quá trình xét xử vụ án, với vai trò là những kẻ trực tiếp thực hiện hành vi "đạo chích", Chí đã bị tuyên phạt 7 tháng tù giam, Thế 6 tháng tù giam. Chứng kiến sự trả giá của đồng bọn, sau nhiều ngày lẩn trốn, Hồ Anh đã ra tự thú...
Với những hành vi của mình, Hồ Anh đã bị cơ quan chức năng khởi tố với tội danh "Cố ý làm hư hỏng tài sản" theo khoản 1 Điều 143 Bộ luật Hình sự. Xét vai trò của Hồ Anh trong vụ án cạo "nhầm" mủ cao su chỉ là đồng phạm giúp sức, không tích cực như Chí và Thế, Hội đồng xét xử đã cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ đối với Hồ Anh và tuyên phạt mức án 7 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 14 tháng...
Sau những ngày dài lẩn trốn trong sự hoang mang, lo lắng, dường như Hồ Anh, một thanh niên lao động chưa từng có tiền án, tiền sự đã thấu hiểu được cái giá phải trả cho hành vi "đạo chích" của mình. Có mặt tại phiên tòa, nhiều người đều đồng tình với mức án khi nó vừa đủ sức răn đe, vừa mở ra con đường trở về cho người có hành vi lầm lỗi như Hồ Anh và đồng bọn.
Bài học này có lẽ không chỉ có tác dụng riêng với Hồ Anh, Chí và Thế, mà là bài học chung cho những thanh niên đang manh nha ý tưởng cạo "nhầm" mủ cao su tại quê hương của loại "vàng trắng" này. Chỉ cần một khoảnh khắc thiếu lý trí, thừa lòng tham, cánh cửa nhà tù sẽ luôn là điểm đến rất gần...
Diệu Cầm
--------------------------------------------
* Tên nhân vật đã được thay đổi
