Chuyện quản lý:

Trách nhiệm xã hội và trách nhiệm..."chủ hàng Việt"

Cập nhật lúc 14:07, Thứ Ba, 18/09/2012 (GMT+7)

(QBĐT) - Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã được triển khai gần 3 năm. Ba năm qua cả xã hội đã có những nỗ lực lớn để tạo nên những chuyển biến đáng kể trong ý thức và hành động cụ thể của người tiêu dùng, kể cả các cơ quan, đơn vị trong đầu tư công... Nhờ đó đã có những tác động nhất định đến sử dụng hàng nội địa và đã thúc đẩy sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, trong đó có nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Nhưng, cùng với trách nhiệm của xã hội, trách nhiệm của nhà sản xuất, gọi nôm na là “chủ hàng Việt” đến đâu? Tất nhiên, đã là người sản xuất ai lại không muốn hàng mình bán được nhiều, nếu xã hội có cuộc vận động lớn và quy mô như vừa rồi thì nhà sản xuất rất chi là phấn khởi. Nhưng điều muốn nói ở đây là nhà sản xuất cũng phải có cách làm sao cho tương xứng với sự cổ suý của xã hội, nghĩa là trước đây làm một thì trong lúc này phải làm bằng hai, bằng ba trong việc cổ suý cho chính hàng “của mình”. Sở dĩ lại có ý kiến hơi tỷ mẩn này là vì có những mặt hàng xem ra cứ bình bình...

Cụ thể như bia Quảng Bình (cách gọi tắt sản phẩm của Công ty CP Bia Hà Nội- Quảng Bình). Có thể nói rằng trong thời gian qua, chừng 7-8 tháng trở lại đây các hãng bia đang ganh nhau quyết liệt ngay trên địa bàn tỉnh ta. Thế nhưng “hãng bia Quảng Bình” thấy im hơi lặng tiếng. Nhìn trên các phương tiện thông tin đại chúng chẳng thấy hình ảnh những lon bia, chai bia Quảng Bình. Rồi những thủ thuật lôi kéo khách hàng cũng chưa thấy nổi trội, như vào các nhà hàng không thấy tiếp thị bia Quảng Bình đâu.

Tháng trước trong chuyến công tác phía nam, được bạn chiêu đãi, trong thành phần phía bạn có một vị đến muộn. Đó là vị chánh văn phòng của cơ quan. Lý do đến muộn là tối hôm đó vị này được “nhà bia”  mời theo thông lệ hàng quý! Nói ra một chuyện có vẻ nho nhỏ, nhưng cũng phải thừa nhận rằng “nhà bia” (của tỉnh phía nam) là khá khôn ngoan, biết nắm anh “có tóc” để sử dụng bia “đằng mình”...

Có một chuyện nhỏ khác mà chuyện này lại ở ngay “ta”. Đó là các quán bia hơi quanh hồ nước “sinh thái” trong khuôn viên Công ty CP Bia Hà Nội- Quảng Bình. Nếu bỏ qua cái mùi hơi khó chịu ban đầu khi mới đến thì ngồi “thưởng” bia hơi ở đây quả là thú vị. Chỉ có điều khi bia hơi đã ngấm, người ta không biết “xả” cái không còn tác dụng với cơ thể ở đâu!

“Cận cảnh” một doanh nghiệp, một mặt hàng như một ...ví dụ để nói rằng, xã hội đã rất có trách nhiệm với mình thì chính mình cũng cần có những nỗ lực hơn nữa để tạo nên sự cộng hưởng nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm Việt...

                                                                            Văn Hoàng










 

,
.
.
.