.

"Vị tướng bách thắng của môn Karate Việt Nam"

Thứ Sáu, 29/11/2013, 14:02 [GMT+7]

(QBĐT) - Nghe danh về đại tá, võ sư Lê Công, huấn luyện viên trưởng Karate Việt Nam đã lâu, cuối tháng 11 năm 2013, chúng tôi mới được gặp và trò chuyện với ông nhân dịp ông có chuyến về thăm quê hương Quảng Bình.

 

Võ sư Lê Công.
Võ sư Lê Công.

Tên tuổi của võ sư Lê Công đã gắn liền với những kỳ tích của môn Karate Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Ông được mệnh danh là “Vị tướng bách thắng của môn Karate Việt Nam”. Dưới sự dẫn dắt của người huấn luyện viên trưởng tài năng này, đội tuyển Karate Việt Nam đã giành được không dưới 100 huy chương vàng, bạc, đồng tại các kỳ đại hội TDTT Đông Nam Á; Châu Á và thế giới, đặc biệt là 4 huy chương vàng tại Asiad Games.

Đã thành tiền lệ, mỗi khi xuất trận, đại tá, võ sư Lê Công lại muốn trở lại nghĩa trang quốc gia tại Quảng Trị để thắp hương cho những đồng đội đã hy sinh cả tuổi thanh xuân cho nền độc lập và thống nhất non sông. Mỗi dịp như thế, ông cũng trở về xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, quê hương yêu dấu của ông, để thắp hương tri ân ông bà tổ tiên dòng họ đã sinh thành ra ông.

Tình yêu quê hương, tình yêu Tổ quốc và niềm biết ơn các anh hùng liệt sĩ là sức mạnh tinh thần vô giá cho các võ sĩ lên sàn thi đấu. Trước thềm SEA Games 2013, sau những cuộc về nguồn thực hiện niềm tri ân mang nhiều ý nghĩa văn hóa tâm linh, ông đã ghé lại tham dự lễ khai mạc môn Karate trong chương trình Đại hội TDTT Quảng Bình lần thứ VII, tổ chức tại Bể bơi tổng hợp. Tại đây, tôi đã được nghe ông kể về cơ duyên đến với môn võ Karate.

Mở đầu câu chuyện võ sư Lê Công cho biết: “Quê tôi ở Thạch Bàn, xã An Thủy. Hồi bé, tôi nhỏ con lắm nhưng mới 13 tuổi tôi đã ham mê học võ. Tôi được học võ từ các chú bộ đội miền Nam trên đường ra Bắc tập kết”. Trước khi đến với môn võ Karate, ông là một người lính. Vào quân ngũ từ năm 1970, được biên chế về đơn vị phòng không, ông đã từng cùng đồng đội có mặt trên nhiều chiến trường ác liệt ở Quảng Trị, Nam Lào.

Năm 1972, trong lúc tiếp quản căn cứ Ái Tử, Quảng Trị, ông nhặt được cuốn sách: “Linh trường không thủ đạo”do võ sư Hạ Quốc Huy biên soạn. Ông bị thu hút bởi những giá trị nhân văn, sự dũng mãnh, tính khoa học mà trường phái võ này đưa lại, ông say mê đọc, khám phá và tập luyện. Sau năm 1975, mặc dù ông được đào tạo chuyên ngành rađa và tình báo nhưng ông vẫn nặng lòng với môn võ Karate.

Ông tiếp tục nghiên cứu học tập giao lưu với môn phái Karate tại Huế. Sau đó, ông chuyển sang công tác huấn luyện, trở thành võ sư huấn luyện võ thuật trong quân đội. Năm 1986 ông trở thành huấn luyện viên của trung tâm thể thao quân đội. Năm 1993 ông là huấn luyện viên trưởng đội tuyển Karate quốc gia.

Hơn 20 năm gắn bó với nghiệp làm thầy, ông đã đào tạo, dẫn dắt được nhiều thế hệ học trò trưởng thành. Đó là thế hệ vàng của Karate Việt Nam. Thật hiếm có một bộ môn thể thao nào ghi nhiều dấu ấn sâu sắc làm rạng danh cho nền thể thao Việt Nam như Karate. Quả là không nhầm khi nhận xét: “Karate là cứu cánh của TDTT Việt Nam trên đấu trường quốc tế”.

Có thể kể tên những học trò thành đạt của võ sư Lê Công như Phạm Hồng Thắm, Vũ Quốc Huy, Vũ Kim Ánh, Nguyễn Trọng Bảo Ngọc, Hà Thị Kiều Trang, Phạm Trần Nguyên, Nguyệt Ánh, Bích Phương... Võ sĩ Nguyệt Ánh-một trong số học trò của võ sư Lê Công tâm sự: “Trong những lúc khó khăn nhất, thầy Công luôn ở bên giúp đỡ tôi, thậm chí khi tôi bị chấn thương, thầy đã dùng tiền cá nhân để chữa trị. Với tôi, thầy cũng như người cha, người cha của cả đội tuyển Karatedo nữa”.

Riêng với phong cách huấn luyện của võ sư Lê Công có một nét độc đáo: chỉ muốn cho học trò tập luyện trong nước, và luôn giữ bí mật bài tập, quyết không để các đối thủ bắt bài. Trong quá trình dạy học trò, ông luôn nghiêm khắc tuân thủ theo giáo trình và những tinh hoa môn phái.

Ông quan niệm: “Phải cọ xát với nhiều đối tượng, phải ứng phó với nhiều tình huống thì vận động viên mới lớn lên được. Trong tập luyện, thà bắt học trò chịu đau thêm một tý còn hơn vào thảm đấu phải dính đòn”. Vừa nghiêm khắc nhưng rất tâm lý, ông luôn quan tâm chăm sóc học trò như con của mình.

Ông chăm lo quan tâm dạy bảo học trò từ cả nếp sống, nếp ăn, nói năng, đi đứng, chào hỏi. Tình yêu thương học trò của ông lan tỏa sang cả người vợ yêu quý của ông. Còn nhớ bao kỷ niệm không bao giờ quên tại  các kỳ SEA Games, trước những chiến công vang dội của đội tuyển Karate quốc gia, bà xã võ sư Lê Công đã mừng lây bằng cách “khao quân”, có lần khao luôn cả cho hàng trăm cổ động viên của bộ môn Karate.

Cả gia đình ông luôn trân trọng giành tâm huyết vì sự thành công của đội tuyển Karate quốc gia. Ông cho biết: “Với tôi võ thuật cũng được coi như nghệ thuật. Tôi truyền cảm hứng cho học trò của mình như vậy. Tôi yêu môn võ Karate. Karate đã mang lại niềm vui, sức khỏe, hạnh phúc cho học trò của tôi, cho chính bản thân và gia đình tôi”.

Có một niềm đau đáu trong trái tim người con quê hương Quảng Bình xa xứ Lê Công, ấy là phong trào Karate Quảng Bình chưa phát triển ngang tầm với tiềm năng, tố chất con người Quảng Bình. Hàng chục năm rồi vẫn chưa có vận động viên Karate quê hương Quảng Bình được vào đội tuyển quốc gia tham dự SEA Games hoặc những kỳ đại hội thể thao tầm cỡ khác. Điều mà bộ môn bơi lội, đua thuyền đã và đang làm được.

Võ sư Lê Công tâm sự: “Tôi thấy con người Quảng Bình chúng ta rất khí phách, luôn có tinh thần thượng võ. Truyền thống dũng cảm, khí phách thượng võ quý báu ấy càng được tôi luyện qua những cuộc kháng chiến cứu quốc vĩ đại của dân tộc. Ngày nay trong sự nghiệp xây dựng phát triển thể thao toàn diện, con người Quảng Bình sẽ có những thành công ở các bộ môn thể thao mang tính hội nhập quốc tế như Karate”.

Tiếp tục câu chuyện, võ sư Lê Công cho biết: “Tôi cùng đồng nghiệp của tôi trên lĩnh vực huấn luyện môn võ Karatedo sẽ cố gắng giúp đỡ quê hương Quảng Bình trong việc phát hiện, đào tạo, tập luyện cho các vận động viên Karate trẻ Quảng Bình, làm sao trong tương lai con em Quảng Bình có mặt ở đội tuyển Karate quốc gia”.

Để có được điều này, võ sư Lê Công rất mong có sự chung tay góp sức của toàn xã hội. Muốn vậy, thể thao tỉnh nhà cần đặc biệt quan tâm tuyển chọn hạng cân cho vận động viên phù hợp với thể trạng con người Quảng Bình, nếu là nam chỉ từ 70 kg; nếu là nữ chỉ từ 60 kg trở xuống. Tỉnh cần có chế độ chính sách đãi ngộ nhân tài thể thao nói chung, bộ môn Karate nói riêng, tạo điều kiện để môn võ Karatedo phát triển mạnh trong hệ thống trường học toàn tỉnh, bên cạnh đó tăng cường đầu tư tập huấn cho đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên, quan tâm tuyển chọn lớp vận động viên trẻ kế cận bổ sung vào đội tuyển quốc gia.

Đại tá võ sư Lê Công ước muốn trong tương lai không xa trong thành phần đội tuyển Karate Việt Nam sẽ có học trò là con em quê hương Quảng Bình. Đó là niềm mơ ước có thể trở thành hiện thực của một người con quê hương Quảng Bình xa xứ,  để rồi niềm vinh quang thể thao càng được nhân lên mỗi khi đội tuyển quốc gia giành được thành tích cao trên đấu trường quốc tế. Hy vọng những thành tựu mới do đội tuyển karate quốc gia mang lại có cả sự góp mặt của những tài năng trẻ từ vùng quê giàu tinh thần thượng võ Quảng Bình.  

Phan Hòa