.

Việc hiếu

Thứ Bảy, 27/06/2015, 08:13 [GMT+7]

(QBĐT) - Buổi tối nhóm anh D. tổ chức đi phúng viếng người thân của bạn cùng thời học cấp 3, trong lúc chờ đợi, anh D. lấy máy điện thoại bấm số gọi:

- A lô!, H. hả, đến nhà bạn để cùng nhau đi viếng bố của cậu M., bọn mình chờ đây.

Đầu dây bên kia bảo bận việc không về được, nhờ anh D. bỏ phong bì để viếng giùm. Anh D. thân tình nói: Không làm thế được đâu, “nghĩa tử là nghĩa tận”. Mọi người nên có mặt để chia buồn với gia đình và thắp hương cho người đã khuất.

Hôm sau, H. gặp anh D. với vẻ mặt cau có, rằng anh D. keo kiệt, không giúp anh H. bỏ phong bì phúng viếng. Anh D. giải thích là: Viếng đám tang là việc hiếu, anh bận lúc này thì lúc khác đến viếng cũng được cốt là ở tấm lòng chứ có phải đám cưới đâu mà bảo gửi phong bì giùm. Nghe ra anh H. cho là phải, rồi xin lỗi anh D.

Hiệp Vân