.

Làm muộn

Chủ Nhật, 14/06/2015, 21:04 [GMT+7]

(QBĐT) - Bà K. là công chức làm việc ở cơ quan nhà nước, đang thuê thợ về xây dựng nhà ở.

Vào một ngày nghỉ, buổi chiều bà K. thấy đã gần 14 giờ rồi mà thợ chưa bắt tay vào làm, bà tru tréo:

- Thợ làm ăn kiểu gì mà đã 14 giờ rồi mà vẫn còn ngồi chơi thế, hôm nay là ngày nghỉ chứ bình thường thì 13 giờ là tôi đi làm rồi đấy.

Anh B. trưởng nhóm thợ từ tốn:

- Chị thấy, trời nắng như đổ lửa, làm sớm mà chết à. Chúng tôi làm muộn thì nghỉ muộn chứ có mất gì đâu!.

- Làm muộn thế này thì nhà tôi biết bao giờ xong !?.

Hai bên lời qua tiếng lại, anh B. đùng đùng nổi giận, hô cả nhóm thợ nghỉ, không làm nữa. May có anh D. hàng xóm thấy sự việc như thế liền giải thích cho bà K: Trời nắng nóng, nhiệt độ lên đến 39-40C, thợ họ biết căn giờ giấc để làm việc, vừa giữ gìn sức khỏe, vừa bảo đảm hiệu quả công việc là đúng rồi.

Nghe ra, bà K. mới đưa nước ra mời nhóm thợ và xin lỗi họ...

Hiệp Vân