.

Đánh nhau

Chủ Nhật, 05/04/2015, 15:45 [GMT+7]

(QBĐT) - Thấy ông A. hớt ha hớt hải chạy ra khỏi ngõ, tôi hỏi: Sao mà vội thế? Ông trả lời: Có đánh nhau... Thế là tôi cùng ông tức tốc ra nhà văn hóa thôn. Tại đây, thấy hai đứa trẻ đang ôm nhau vật lộn giữa sân bóng, xung quanh có cả người lớn lẫn trẻ em reo hò cổ vũ. Ông A. quát:

- Ai cho chúng mày đánh nhau thế hả.

Rồi ông lao vào kéo cháu H. con ông ra. Nhìn mọi người xung quanh, ông lớn tiếng:

- Các anh thấy trẻ con đánh nhau mà không vào can ngăn, lại còn cùng nhau cổ vũ, đúng là...

Một thanh niên đứng bên vừa cười, vừa nói:

- Chúng nó thử sức cho vui thôi mà.

Nhìn cảnh này, tôi thấy những người lớn kia thật đáng trách vì họ đã thể hiện thái độ vô trách nhiệm với sự giáo dục con trẻ.

Hiệp Vân