.

Những mảnh ghép của thành phố trẻ

Thứ Sáu, 11/12/2015, 10:19 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong một thập kỷ gần đây, khi thị xã Hoa Hồng năm nào giờ là thành phố trẻ, Đồng Hới đã có nhiều những đổi thay. Có thể nói đó là sự đan xen giữa những sâu lắng, dịu dàng của phố cũ và sự tươi trẻ, đầy hứng khởi của ngày mới, tạo nên những mảnh ghép đa dạng và nhiều sắc màu...

Trong một lần đi làm việc ở phường Đồng Phú, tôi tình cờ bắt gặp một gốc hồng cổ thụ. Cây hồng bạch nằm khiêm nhường nơi góc sân lặng lẽ tỏa hương. Nói chuyện với chủ nhà, được biết cây hồng này đã được trồng từ rất lâu. Dù ngôi nhà đã được xây mới, khung cảnh xung quanh đổi thay, thì khóm hồng vẫn nằm nguyên chỗ cũ bởi sự trân quý của người chủ. Đấy là giống hồng cổ, nhiều gai, bông lớn và thơm đã từng tồn tại và phát triển rực rỡ trong những khu vườn của người Phú Ninh xưa. Và trong rất nhiều những ngôi nhà của phường Đồng Phú bây giờ, hoa hồng năm xưa vẫn nở, lưu giữ ký ức đẹp của bao người...

Và bây giờ Đồng Hới đã ngập tràn sắc hoa. Hoa hồng nở rực rỡ trên những lối đi, công viên. Và những vườn hoa cúc vàng như nắng thắp sáng nhiều khu vườn của những người nông dân trước đây chỉ quen trồng khoai, trồng lúa. Rồi những cửa hàng hoa mọc lên, điểm trang cho phố phường những sắc màu và khung cảnh lãng mạn. Chợ Đồng Hới nổi tiếng với bao sản vật của biển giờ đã hình thành hẳn một dãy cửa hàng hoa với đủ các loài hoa của mọi miền... Vườn dừa Động Hải năm xưa trải bao thăng trầm giờ vẫn bình yên bên sông Nhật Lệ, vẫn là cảm hứng cho nhiều nhà thơ, nhạc sĩ và tao nhân mặc khách qua lại chốn này.

Một góc thành phố trẻ Đồng Hới.                                         Ảnh: P.V
Một góc thành phố trẻ Đồng Hới. Ảnh: P.V

Cùng với những đổi thay dễ dàng nhận thấy đó, thẳm sâu trong lòng thành phố trẻ, có những đổi thay tươi mới và đáng yêu lạ lùng. Đó là hình ảnh những cô, cậu bé chiều chiều đạp xe, vai đeo cây đàn đến lớp học nhạc. Những lớp học ghi ta, piano, organ... đã xuất hiện nhiều hơn. Từ những lớp học này, Đồng Hới đã xuất hiện một thế hệ những người trẻ với niềm đam mê âm nhạc và nhu cầu giao lưu, gặp gỡ, sẻ chia niềm đam mê đó. Nếu những quán cà phê trước đây chỉ đơn thuần nghe nhạc từ băng, đĩa, thì bây giờ đã xuất hiện nhiều quán cà phê với những bạn trẻ chơi ghi ta đam mê và sành điệu như Adam & Eva, Tím Aucostic... Hoặc có thể đơn thuần là vào những buổi chiều, bên công viên Nhật Lệ, những người yêu nhạc cùng gặp gỡ và chơi đàn cùng nhau. Người Đồng Hới bây giờ không chỉ được thưởng thức những ca khúc đã neo đậu trong lòng mình, mà đã hướng đến một thẩm mỹ âm nhạc mới, sâu lắng và đầy chất trẻ trung.

Và trong một lần tình cờ dạo chơi tại công viên Đồng Mỹ, tôi đã gặp một nhóm bạn trẻ đang chơi sáo trúc, một thứ nhạc cụ khá "kén" người chơi. Trao đổi với Lê Thị Thu Hằng (sinh năm 1981), thạc sĩ ngành Công tác xã hội, người được xem là "linh hồn" của nhóm, được biết, bản thân Hằng là người đam mê sáo trúc và có thể chơi sáo khá tốt. Cách đây khoảng 4 tháng, Hằng đã tập trung những bạn trẻ mê sáo, trong đó phần lớn là các em học sinh đang theo học sáo trúc tại Nhà thiếu nhi tỉnh, thành nhóm để cùng trao đổi, học hỏi kinh nghiệm. "Em được biết trước đây Quảng Bình cũng đã có câu lạc bộ sáo trúc, tuy nhiên hoạt động vẫn còn cầm chừng. Em lập ra nhóm này với mong muốn tạo ra một sân chơi lành mạnh cho các bạn trẻ. Hiện nhóm em có trên 20 thành viên thường xuyên sinh hoạt. Điều đáng mừng là trong những buổi gặp gỡ của nhóm, có nhiều anh chị, cô chú tình cờ bắt gặp đã tham gia rất nhiệt tình!" Hằng cũng ấp ủ những dự định về hoạt động của nhóm trong thời gian tới, đó là tham gia chương trình thiện nguyện giúp bệnh nhân ung thư vào cuối tháng 12 và giao lưu cùng các em học sinh khuyết tật ở các trung tâm trong tỉnh. "Em nghĩ những hoạt động này sẽ góp phần giúp các bạn trẻ không chỉ trau dồi thêm kiến thức mình được học, mà quan trọng hơn là sự sẻ chia với những người xung quanh!".

Không chỉ dừng lại ở tình yêu âm nhạc, người trẻ Đồng Hới, bằng tình yêu của mình đã dùng âm nhạc để quảng bá vẻ đẹp của quê hương. Clip do Trương Nhật Hoàng, mà tên gọi quen thuộc là Hoàng Rob (sinh năm 1991), chàng trai trẻ người Đồng Hới chơi bản Say you do bằng violon trong hang Sơn Đoòng đã khiến trái tim hàng triệu người xem thổn thức. Thổn thức bởi âm nhạc, bởi vẻ đẹp tuyệt mỹ của Sơn Đoòng đã được Hoàng chuyển tải bằng đôi bàn tay tài hoa và tình yêu âm nhạc của mình. Hoàng là một trong những người trẻ chiều chiều mang đàn đến nhà thiếu nhi học ghi ta. Để rồi khi trưởng thành, từ nền tảng ấy, Hoàng theo học violon, trở thành một trong những gương mặt trẻ ấn tượng trên lĩnh vực violon của cả nước. Và Hoàng Rob đã có một đêm gặp gỡ, giao lưu cùng người yêu nhạc ở thành phố của mình bằng hàng chục ca khúc nổi tiếng được thể hiện bằng cây đàn violon. Người yêu nhạc Đồng Hới đã được thưởng thức một bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn do chính chàng trai sinh ra và lớn lên ở thành phố biểu diễn trong sự khâm phục xen lẫn tự hào...

Cùng với hoa và nhạc, vào những chiều cuối tuần, nếu bạn tình cờ đi qua công viên Đồng Mỹ, bạn sẽ bắt gặp một nhóm các bạn trẻ đang say sưa trò chuyện bằng tiếng Anh. Đó là các em học sinh bậc học THCS và THPT đam mê học ngoại ngữ đã gặp nhau tại câu lạc bộ tiếng Anh dưới sự hướng dẫn của Anna, một cô gái người Đức đang sinh sống tại thành phố Đồng Hới. Bên cạnh việc cùng nhau thảo luận các chủ đề như du sách báo, phim ảnh, âm nhạc, du lịch, du học, tình bạn, tình yêu... họ đã và đang ấp ủ việc sưu tầm và biên dịch các tư liệu, hình ảnh về các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử của thành phố Đồng Hới để có thể quảng bá với du khách nước ngoài khi đến tham quan thành phố. Nhóm đang tiến hành xây dựng những tour tham quan thành phố khác nhau tùy sở thích và thời gian của du khách. Hướng dẫn viên du lịch (miễn phí) là các em học sinh giỏi ngoại ngữ và đam mê khám phá, tìm hiểu. Và trên hết là tình yêu, niềm tự hào của các em đối với mảnh đất mình đã sinh ra và lớn lên. Với tình yêu, niềm tự hào ấy cùng những hiểu biết của mình, tin rằng các em, những người trẻ sẽ góp phần giới thiệu cùng bạn bè năm châu về những vẻ đẹp của quê hương mình, đồng thời thể hiện được tấm lòng mến khách và nồng hậu của người dân thành phố.

Lung linh nhịp cầu Nhật Lệ
Lung linh nhịp cầu Nhật Lệ

Cùng với sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin, các loại máy móc, nhiếp ảnh Quảng Bình nói chung và Đồng Hới nói riêng cũng đã bắt đầu tạo nên những dấu ấn đẹp. Các câu lạc bộ nhiếp ảnh ra đời, trở thành nơi giao lưu, chia sẻ niềm đam mê của những người trẻ. Không chỉ là một dạo chơi với nghệ thuật, mà nhiếp ảnh Đồng Hới đã thực sự ghi dấu ấn với nhiều giải thưởng và chỗ đứng trong lòng người yêu nghệ thuật. Những cái tên đã trở nên quen thuộc như Thành Huế, Thành Vương, rồi tiếp đó Mai Việt Quyền, Ngọc Thái và rất nhiều những bạn trẻ đam mê nghệ thuật. Họ đã cùng nhau đồng hành trên những cung đường, ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp của quê hương và con người Quảng Bình.

Trên hành trình tìm kiếm và tích lũy kinh nghiệm để tìm kiếm học bổng cho chương trình thạc sĩ, James Huynh (sinh năm 1993), một người Mỹ gốc Việt, vừa tốt nghiệp Đại học Stanford (Mỹ) đã lựa chọn điểm đến là Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp. Hiện James tham gia giảng dạy tiếng Anh tại đây. Ngoài giờ lên lớp, James thường cùng học sinh của mình khám phá thành phố và con người Đồng Hới. James nhanh chóng hoà nhập và xem thành phố Đồng Hới như chốn quê thân thuộc. Có lẽ một trong những điều đã giúp James nhanh chóng hoà nhập chính là sự tự tin, năng động của những công dân trẻ của thành phố Hoa Hồng khi ngôn ngữ không còn là rào cản, để họ cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm học tập và cả những buồn vui...

Đồng hành cùng những đổi thay to lớn của quê hương, thành phố Đồng Hới, bên cạnh vẻ đẹp bình dị, vững bền cùng năm tháng, đã xuất hiện những gam màu tươi mới, trẻ trung, như hình ảnh "thành phố như cô con gái/vươn vai đón bình minh hồng" trong ca khúc của nhạc sĩ Hoàng Sông Hương phổ thơ Xuân Hoàng...

Ngọc Mai