.

Kết thúc giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2014: Indonesia thắng lớn

Thứ Hai, 08/09/2014, 08:36 [GMT+7]

Chiều qua, giải đấu đã khép lại tại Nhà thi đấu Tân Bình (TP.HCM). Các tay vợt Indonesia là những người chiếm ưu thế tại giải năm nay.

Rumbaka (thứ ba từ trái sang) vô địch nội dung đơn nam thuyết phục. Ảnh: Quang Nhựt
Rumbaka (thứ ba từ trái sang) vô địch nội dung đơn nam thuyết phục. Ảnh: Quang Nhựt

Các đại diện cầu lông Indonesia có mặt ở 3 trong số 4 trận chung kết và tất cả đều giành thắng lợi. Trận đấu duy nhất họ không có VĐV góp mặt là ở nội dung đơn nữ. Trận chung kết đơn nữ là chuyện nội bộ của 2 tay vợt người Nhật Bản, Okuhara và Ohori. Với đẳng cấp hơn hẳn, Okuhara đã đánh bại người đồng hương chóng vánh sau 2 set với các tỷ số 21/15 và 21/11. Có thể Vũ Thị Trang sẽ không tiếc nuối nhiều khi chỉ để thua nhà vô địch giải này ở bán kết. Tương tự, Nguyễn Tiến Minh cũng được an ủi phần nào khi Rumbaka tiếp tục lội dòng nước ngược để đăng quang trận chung kết đơn nam sau đó. Tay vợt Indonesia đánh bại Prannoy (Ấn Độ) 2-1 (18/21, 21/15, 21/18) để nhận 3.750 USD tiền thưởng.

Diễn biến trận chung kết đôi nữ  là cuộc so tài của các tay vợt Indonesia. Đôi hạt giống số 1 Muhammad Rijal và Vita Marissa chỉ mất đúng nửa giờ đồng hồ để đánh bại cặp hạt giống số 2, Irfan Fadhilah và Weni Anggraini 2-0 (21/18, 21/10).

Trận chung kết đôi nữ cũng là chuyện nội bộ của Indonesia. Cặp Mareta Dea và Putri Sari đánh bại Ristiyani Imawan và Mahadewi Istirani Ni Ketut 2-1 (21/19, 15/21, 21/10).

Cặp hạt giống số 7 Andrei Adistia và Aprida Gunawan hoàn tất một giải đấu thành công trọn vẹn cho Indonesia khi lội dòng ngoạn mục trước Kenta Kazuno và Kazushi Yamada (Nhật Bản). Dù cặp đôi Nhật 2 lần có điểm quyết định của trận đấu nhưng không tận dụng thành công. Cặp đôi Indonesia giành phần thắng 2-1 (15/21, 23/21, 21/17).

Theo V.H (Thể thao & Văn hóa)