.

Nơi gắn kết những yêu thương

Thứ Ba, 25/03/2014, 10:06 [GMT+7]

(QBĐT) - Những sự nỗ lực của Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS đã được các cấp, các ngành ghi nhận bằng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý... Song trên hết, điều mà mỗi cán bộ y tế nơi đây xem đó là động lực để tiếp tục phấn đấu chính là sức khoẻ và niềm tin của người bệnh...

Nỗ lực xây dựng đơn vị vững mạnh

Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS hiện có 4 khoa chuyên môn, 2 phòng chức năng được trang bị máy móc, thiết bị y tế khá đồng bộ. Là cơ quan thường trực về công tác phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS; phối hợp với các cơ quan liên quan trên địa bàn tỉnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác thông tin, giáo dục, truyền thông thay đổi hành vi dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS.

Ngoài ra, đơn vị còn thực hiện công tác giám sát, xét nghiệm HIV, dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, an toàn truyền máu và các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS khác theo quy định. Kể từ khi thành lập đến nay, cán bộ y tế của Trung tâm luôn đoàn kết nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thông thay đổi hành vi được đơn vị hết sức chú trọng. Ngoài việc đẩy mạnh các hoạt động truyền thông trực tiếp, nhiều năm qua, đơn vị đã phối hợp với Báo Quảng Bình và các cơ quan thông tin đại chúng để xây dựng chuyên mục, phản ánh các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, đơn vị còn tổ chức đào tạo và đào tạo lại kỹ năng truyền thông, các kỹ năng chuyên môn cho cán bộ tuyến dưới. Nhờ vậy đội ngũ cán bộ làm công tác phòng chống HIV/AIDS ở cơ sở đã nắm vững các kỹ năng như: lập kế hoạch, theo dõi, đánh giá công tác phòng, chống HIV/AIDS; xét nghiệm HIV/AIDS; chăm sóc, điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS...

Hoạt động tư vấn, xét nghiệm HIV  được đơn vị duy trì thường xuyên, có hiệu quả. Hiện tại Labo xét nghiệm của Trung tâm phòng chống HIV/AIDS đã được cấp phép khẳng định HIV(+) nên rất thuận lợi trong việc nhận và trả kết quả cho các đối tượng có nhu cầu.

Trong công tác hỗ trợ chăm sóc, điều trị người nhiễm HIV/AIDS, đơn vị đã thành lập được phòng khám ngoại trú. Các hoạt động quản lý, chăm sóc, tư vấn sức khỏe cho người nhiễm HIV/AIDS có địa chỉ được đẩy mạnh. Hằng năm, Trung tâm luôn tổ chức các đợt  thăm hỏi, động viên hỗ trợ người nhiễm trên địa bàn tỉnh, nhất là các bà mẹ bị nhiễm HIV và những đứa trẻ bị tác động bởi HIV/AIDS  trên địa bàn nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi, Tết Trung thu và tháng chiến dịch dự phòng lây truyền từ mẹ sang con. Công tác nghiên cứu khoa học đã được đơn vị quan tâm thực hiện.

Từ năm 2011 đến nay, Trung tâm có 1 đề tài nghiên cứu được Hội đồng khoa học kỹ thuật ngành Y tế công nhận, 1 đề cương nghiên cứu khoa học đã được Hội đồng khoa học kỹ thuật ngành Y tế thông qua và 1 đề tài, 2 đề cương nghiên cứu khoa học  cấp cơ sở đã được Hội đồng khoa học ngành Y tế nghiệm thu.

Với sự nỗ lực trên mọi lĩnh vực công tác, nhiều năm liền Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS được UBND tỉnh và ngành Y tế tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen, là một trong những lá cờ đầu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của ngành Y tế tỉnh ta.

Nơi bắt đầu một cuộc sống mới

Lặng lẽ, âm thầm, cẩn trọng trong từng công việc là cảm nhận của chúng tôi về những cán bộ y tế nơi đây. Họ không chỉ đón tiếp, chăm sóc người bệnh tại đơn vị mà còn “đi từng ngõ, gõ từng nhà” - những nơi người bệnh cần giúp đỡ hay những nơi có nhiều người lầm lỗi mắc vào các tệ nạn xã hội có nguy cơ dẫn đến HIV cao để tư vấn kiến thức, theo dõi hành vi, hướng họ đến những hành vi an toàn nhằm bảo vệ sức khỏe trước đại dịch HIV/AIDS.

Bằng việc xây dựng một tập thể vững mạnh về mọi mặt, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS được Bộ Y tế tặng cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2013.
Bằng việc xây dựng một tập thể vững mạnh về mọi mặt, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS được Bộ Y tế tặng cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2013.

Bác sĩ chuyên khoa II Trần Xuân Phú, Giám đốc Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS chia sẻ: Bao nhiêu năm làm công tác phòng, chống HIV/AIDS là cũng ngần ấy năm anh chứng kiến những cảnh đời bất hạnh, éo le, những số phận kém may mắn... Họ là những người bệnh nhưng lại không được đối xử như những người bệnh khác.

Thay vì được gia đình chăm sóc chu đáo, được hàng xóm láng giềng thăm hỏi, động viên thì đa phần họ lại mặc cảm, thậm chí giấu bệnh vì sợ bị kỳ thị, xa lánh... Có những bệnh nhân chỉ được phát hiện bệnh khi sức khoẻ đã suy kiệt vì bệnh AIDS đã chuyển qua giai đoạn cuối... Mỗi lần gặp những cảnh đời như thế, chúng tôi nuối tiếc cho họ, giá như họ đến với chúng tôi sớm hơn và giá như chúng tôi tìm gặp được họ sớm hơn...

Từ những trăn trở đó, Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS luôn nêu cao tinh thần “tất cả vì người bệnh”. Cán bộ tư vấn- lực lượng tiếp xúc sớm nhất với những người có nguy cơ cao ở đơn vị luôn nêu cao tinh thần “Khi tư vấn chúng tôi là chuyên gia. Khi trò chuyện chúng tôi là tri kỷ” trong công việc thường ngày. Vượt lên trên cả nhiệm vụ của một đơn vị y tế đối với người bệnh, người có nguy cơ mắc bệnh... Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS còn là “điểm tựa” để những người “không may mắn” tìm lại niềm tin và lẽ sống hay chí ít là sự bình yên trước nỗi đau của bệnh tật cùng những tổn thương về tinh thần... Và không biết từ lúc nào, Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS đã trở thành nơi bắt đầu một cuộc sống mới của không ít người bệnh...

Bệnh nhân V.N ở huyện Quảng Ninh là một ví dụ. Ngày tìm đến với Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS, N là một người đàn ông gầy gò, sức khoẻ rất yếu. Mọi kiến thức hiểu biết về căn bệnh mà mình đang mắc phải chỉ là những thông tin mơ hồ... Thế nhưng chỉ sau một thời gian điều trị AVR, được cán bộ y tế chăm sóc chu đáo, tư vấn tận tình, N đã lấy lại niềm tin để chống chọi với bệnh tật. Và bây giờ, N như “lột xác” thành một thanh niên khoẻ mạnh, da dẻ hồng hào, lúc nào cũng tự tin trong vai trò nhân viên tiếp cận cộng đồng của Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS. Với N, làm việc vì những người nhiễm HIV như anh và không để có thêm những người nhiễm HIV vì thiếu kiến thức là cách để anh trả ơn những cán bộ y tế- những người đã cho anh niềm tin vào một ngày mới...

Chung cảnh ngộ với N, chị T ở Quảng Trạch từng nghĩ đến cái chết khi biết mình mắc bệnh từ chồng... Chị đã trải qua những ngày tháng tưởng chừng như “địa ngục”. Chị sống khép kín, lúc nào cũng đề phòng sợ làng xóm biết mình bị bệnh rồi thấp thỏm lo âu khi nghĩ đến tương lai của mình và các con... Thế nhưng khi đến với Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS, mọi khoảng cách, mọi nỗi lo trong chị dần được xoá bỏ. Được hướng dẫn điều trị một cách chu đáo, được chia sẻ mọi chuyện buồn, vui và trên hết là chị tìm được sự cảm thông sâu sắc của những bác sĩ và cán bộ y tế của đơn vị nên mọi mặc cảm bản thân trong chị dần tan biến...

Chị trở thành “tâm điểm” của nhiều người, không phải vì chị là bệnh nhân AIDS - chủ đề để mọi người bàn tán như trước mà bởi chị đã trở thành tuyên tuyền viên tích cực của huyện, tỉnh trong công tác phòng, chống HIV/AIDS... Chị rất tự tin khi nói về mình, về những ngày đã qua và những ngày sắp tới bởi chị đã có được điểm tựa tinh thần vững chắc để bước tiếp... Chị xem công việc mình đang làm trước hết là vì chị, bởi đó là cách để chị chiến thắng bản thân và vươn tới một tương lai tươi sáng hơn...

Từ nhiều năm qua, Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS luôn được người bệnh và người thân của họ hết lòng tin tưởng, gửi gắm cả sức khoẻ và niềm tin. Công việc của cán bộ y tế nơi đây vốn rất vất vả, đối diện với nhiều rủi ro do đặc thù nghề nghiệp là phải tiếp xúc với những người bệnh và các đối tượng liên quan đến tệ nạn xã hội... Thế nên việc tuyển bác sĩ ở đơn vị cũng hết sức khó khăn bởi không ít người nghĩ rằng toàn ngành đang thiếu bác sĩ “dại gì lại vào nơi đầy ắp những chông gai như thế...”.

Chuyện tuyển bác sĩ được xác định là một việc khó nhưng chuyện xây dựng một tập thể gắn bó với công việc cũng là vấn đề cần phải bàn của ngành Y tế tỉnh nhà... Ấy thế mà đội ngũ cán bộ y tế của đơn vị đều tận tình với công việc, tận tâm với người bệnh, xem như họ sinh ra, được đào tạo để làm công việc này...

Những sự nỗ lực của Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS đã được các cấp, các ngành ghi nhận bằng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý... Song trên hết, điều mà mỗi cán bộ y tế nơi đây xem đó là động lực để tiếp tục phấn đấu chính là sức khoẻ và niềm tin của người bệnh... Với họ, ngày càng nhiều người tìm đến Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS để được tư vấn kiến thức phòng bệnh, ngày càng có thêm nhiều cách làm hay, mô hình mới trong công tác phòng, chống HIV/AIDS ở mỗi đơn vị, địa phương... là phần thưởng vô giá để họ tiếp tục là những hạt mầm ươm nên những chồi xanh...

Nhật Văn