.

Ảo mộng hão huyền

Thứ Hai, 28/08/2017, 12:22 [GMT+7]

(QBĐT) - Từng được khoan hồng về hành vi phạm tội của mình, nhưng Nguyễn Trung Trực (SN 1974, trú tại xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) vẫn không từ bỏ ý định và sự hão huyền của mình khi quyết thực hiện cái gọi là đấu tranh vì “tự do”, “dân chủ”… Thực chất của hành động điên cuồng này cũng chỉ là cách “kiếm cơm” của một kẻ lười lao động, ảo mộng hão huyền nhằm phục vụ cho mục đích đen tối của các thế lực phản động.

Vỏ bọc của kẻ kêu gọi “dân chủ” được lộ diện khi Cơ quan An ninh điều tra Công an Quảng Bình tiến hành lệnh bắt và khám xét nơi ở của Nguyễn Trung Trực vào ngày 4-8-2017 vừa qua. Trong đó, nhiều tài liệu do cơ quan điều tra thu được khi bắt và khám xét nới ở của trực có nội dung phản động, liên quan đến các tổ chức phản động nước ngoài, những biên lai chuyển tiền được sử dụng với mục đích hoạt động đào tạo các thành viên của các tổ chức phản động, những giao dịch khá bí ẩn giữa các đối tượng chống đối chính trị hoạt động tại nước ngoài...

Trở lại quá khứ của Trực, vào năm 1989, Trực cùng với một số người thân vượt biển và tị nạn ở Hồng Kông. Năm 1997, do không đủ điều kiện để định cư tại Hồng Kông nên Trực đã về quê. Đến năm 2003, Trực tiếp tục xuất cảnh sang Malaysia làm công nhân. Năm 2005, do công ty bị phá sản nên Trực đến Kuala Lumpua (Malaysia) làm lao động tự do.

Tại đây, vì không kiếm được việc làm và với sự lôi kéo của một số đối tượng phản động lưu vong nước ngoài, Trực tham gia tổ chức “Cộng đoàn công giáo Việt Nam”. Năm 2009, Trực được Vũ Quang Thuận (SN 1966, trú ở Hà Nội – một kẻ ảo tưởng, tâm thần chính trị đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội bắt vào ngày 2-3-2017 về hành vi làm, phát tán nhiều clip có nội dung xấu lên mạng internet) lôi kéo cùng với một số thành viên khác thành lập “Phong trào chấn hưng nước Việt” tại Malaysia.

Đây là một tổ chức phản động lưu vong hoạt động với mục đích tuyên truyền, xuyên tạc đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; lôi kéo, tập hợp lực lượng chống phá Nhà nước Việt Nam.

Với sự u mê, ảo mộng điên cuồng, Nguyễn Trung Trực đã bị các thế lực phản động lợi dụng và trở thành “con tốt thí” trong mưu đồ chính trị đen tối của chúng.
Với sự u mê, ảo mộng điên cuồng, Nguyễn Trung Trực đã bị các thế lực phản động lợi dụng và trở thành “con tốt thí” trong mưu đồ chính trị đen tối của chúng.

Đây cũng chính là cách kiếm sống của Trực cùng một số kẻ vô công rỗi nghề khác, có ảo tưởng sẽ “làm quan chính trị” và kiếm tiền từ các thế lực xấu đứng đằng sau ở nơi đất khách quê người mà không cần bỏ nhiều công sức lao động. Trực đã rất tích cực viết các tài liệu phản động có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc về Việt Nam; trả lời phỏng vấn và tham gia các cuộc biểu tình bất hợp pháp tại Malaysia.

Do có hành vi gây mất ANTT, ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao giữa Malaysia với Việt Nam, Trung Quốc nên Trực đã bị giới chức địa phương bắt và trục xuất về Việt Nam vào tháng 9-2012. Sau đó, nếu như không có chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước thì Nguyễn Trung Trực đã phải bóc lịch trong trại giam về những hành vi “tuyên truyền chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Ngày 30-9-2012, Nguyễn Trung Trực trở về địa phương.

Trở về với hai bàn tay trắng, không nghề nghiệp, mang sẵn trong đầu sự u mê hão huyền và dường như không còn gì để mất, Trực tiếp tục theo nghề cũ là bám lấy một số kẻ nằm trong các tổ chức phản động trong nước và nước ngoài để được bố trí những đồng trợ cấp của chúng, trang trải sống cuộc sống lay lắt của mình.

Để tạo vỏ bọc hoạt động, tại địa phương Trực ít quan hệ, ít tiếp xúc và ít bộc lộ bản thân; tuy nhiên rất tích cực hoạt động thông qua mạng xã hội facebook và các ứng dụng giao tiếp như Skyper, Zalo, Goto meeting... để tuyên truyền, chiêu mộ, huấn luyện thành viên mới; chỉ đạo, tổ chức cho đồng bọn tiến hành kích động, xúi giục các hoạt động biểu tình, gây rối; tuyên truyền, bôi nhọ Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang tiến tới lật đổ chính quyền nhân dân.

Nhờ những hành động chống pháp trên, Nguyễn Trung Trực lọt được vào mắt xanh của Nguyễn Trung Tôn (SN 1972, trú tại thôn Yên Cổ, xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa – là đối tượng đã bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” vào ngày 30-7-2017).

Tháng 8-2015, Trực được Nguyễn Trung Tôn kết nạp vào thành viên của Hội anh em dân chủ (viết tắt là AEDC). Sau đó, Trực được giao trọng trách như: Thành viên Hội cựu tù nhân lương tâm, Trưởng ban đào tạo hội AEDC, Phát ngôn viên hội AEDC và Trưởng ban điều hành chi hội AEDC miền Trung.

Khoác lên mình những chiếc “mác” rất oách như vậy, nhưng thực chất một kẻ có trình độ học vấn 8/10 như Trực cũng chỉ làm chân sai vặt, còn cách “đấu tranh” thì theo hình thức “nhà dân chủ bàn phím”, cực đoan... Còn cái gọi là “đấu tranh”, “đòi quyền lợi” của Trực thì luôn đi ngược lại các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là sau sự cố môi trường biển xảy ra vào năm 2016 tại bốn tỉnh miền Trung. 

Cách hoạt động “dân chủ” của Trực rất lạ đời, với sự ảo mộng, không tưởng. Không riêng gì vợ chồng người em rể Nguyễn Văn Quyết và Nguyễn Thị Hương (ở ngay sát nách nhà) mà những người thân trong gia đình đã nhiều lần khuyên bảo, phân tích đúng sai, động viên Trực không nên lao theo những việc làm trái pháp luật đó. Nhưng, sự u mê trong con người Nguyễn Trung Trực vẫn còn đeo đẳng, y cho rằng “việc ai nấy làm, đường ai nấy đi”... khiến Trực càng lún sâu hơn, hoạt động “chính trị” của y ngày càng lén lút hơn.   

Kể từ ngày bị bắt, bản chất của Trực lộ rõ là kẻ chỉ biết xoay quanh lợi riêng cho bản thân và sự u mê, điên cuồng. Lấy nhiều lý do để chối tội, nhưng  cuối cùng Trực đã thừa nhận hành vi của mình khi cơ quan điều tra đưa ra các chứng cứ, tài liệu mà y không thể nào chối cãi. Thêm một lần nữa Trực tiếp tục có những lời hứa hẹn để mong nhận được sự khoan hồng...

Cái kết đối với Nguyễn Trung Trực về hành vi trái pháp luật của mình hẳn ai cũng rõ. Quãng thời gian “bóc lịch” trong trại giam sẽ khiến sự u mê, ảo tưởng trong ý thức của Trực trở về với thực tế hơn, nhất là biết rõ mình chỉ là “con tốt thí” trong bàn cờ chính trị đen tối mà các thế lực phản động đã lợi dụng... 

Trần Tuấn