.

Nguyên nhân

Thứ Hai, 15/02/2016, 14:30 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong một cuộc thi nhảy xa, ai cũng bất ngờ vì giải nhất thuộc về một cụ già. Vị trưởng ban tổ chức ân cần hỏi cụ:

- Chúc mừng cụ! Xin cụ cho biết, cụ đã luyện tập như thế nào mà đạt được kết quả như vậy?

- Ối dào! Có luyện tập gì đâu! Chỉ vì do nhà tôi ở mặt đường, quanh năm hết "ông nọ" đến "ông kia" thay nhau đào đường, mỗi lần đi ra khỏi nhà là tôi phải nhảy qua cái đoạn đào, nhảy mãi mà thành quen đấy thôi!

Nguyễn Hiền (36E Lê Lợi, Tp. Đà Nẵng)