.

"Bí quyết" của hai thủ khoa

Thứ Tư, 06/08/2014, 15:02 [GMT+7]

(QBĐT) - LTS: Tại kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014, đến thời điểm này, tỉnh ta đã có hai thí sinh xuất sắc giành danh hiệu thủ khoa. Đó là các em Lê Thùy Linh và Phan Công Thành, đều là học sinh lớp 12 Anh, Trường THPT Chuyên Quảng Bình.

“Ba lần” đỗ thủ khoa

Sáng 31-7-2014, niềm vui như vỡ oà trong lòng cô học trò Lê Thuỳ Linh, lớp 12 Anh, Trường THPT Chuyên Quảng Bình khi sau bao hồi hộp, đợi chờ, Linh nhận được tin mình đỗ thủ khoa khối D, Trường đại học Luật Hà Nội với 26 điểm...

Ngôi nhà cấp bốn rộng chưa đầy 20m2 của gia đình tân thủ khoa kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014 Lê Thuỳ Linh nằm trong ngõ nhỏ tổ dân phố 4, phường Bắc Lý (thành phố Đồng Hới). Khi tôi đến, mẹ Linh, chị Phạm Thị Hồng Tuyến (sinh năm 1965), cũng vừa về đến nhà. Chị kể, sáng nay vừa ra chợ, chưa kịp dọn xong quầy hàng tạp hoá và cho thuê truyện tranh thì nhận được điện thoại của con gái. Mừng quá, chị bỏ hết cả hàng hoá vội vã về nhà để chúc mừng con...

Kỳ thi tuyển sinh đại học 2014, Lê Thuỳ Linh thi hai trường là Trường đại học Luật Hà Nội (khối D) và Trường đại học sư phạm Hà Nội (khối A1 - chương trình sư phạm toán, học dạy toán bằng tiếng Anh). Trong khi hồi hộp chờ điểm thi khối D, Thuỳ Linh đã nhận được kết quả khối A1 với 25 điểm trong niềm vui của gia đình và thầy cô, bạn bè. Và niềm vui đã nhân đôi khi em xuất sắc giành danh hiệu thủ khoa khối D, Trường đại học Luật Hà Nội với điểm các môn: toán 8, tiếng Anh 9,25, ngữ văn 8. Cộng với điểm khu vực, Linh đạt 26 điểm.

Thủ khoa Lê Thùy Linh và mẹ.
Thủ khoa Lê Thùy Linh và mẹ.

Sinh ra trong một gia đình bố là cán bộ công tác xa, mẹ nghỉ hưu non về tranh thủ chạy chợ nuôi Linh và anh trai ăn học (anh trai Linh hiện đang học năm cuối Trường đại học Kỹ thuật công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh), cuộc sống gia đình em khá vất vả. Thương bố mẹ, Linh càng cố gắng học tập. Và suốt 12 năm học phổ thông, Thuỳ Linh luôn là gương mặt xuất sắc. Em từng đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh bậc THCS và THPT cả hai môn toán và tiếng Anh. Ba năm học THPT, điểm tổng kết của Thuỳ Linh luôn đạt từ 9 điểm trở lên. Không chỉ học giỏi, em còn là một phó bí thư chi đoàn năng nổ, nhiệt tình.

Cô giáo Lê Thị Kiều Oanh, chủ nhiệm lớp 12 Anh, Trường THPT Chuyên tự hào chia sẻ: May mắn được "sở hữu" một học sinh như Thuỳ Linh, mọi công việc điều hành lớp học trở nên nhẹ nhàng hơn. 15 phút đầu giờ, Linh thường tham gia giải bài tập cho các bạn, giảng giải cặn kẽ với kỹ năng sư phạm rất tốt. Ngoài tiếng Anh là lựa chọn của mình, Linh học tốt tất cả các môn, đặc biệt là môn toán, trong đó điểm tổng kết môn toán năm học lớp 10 là 10 điểm tròn. Tại kỳ thi vào Trường THPT Chuyên năm học 2011-2012, em đỗ cả hai môn toán và tiếng Anh với số điểm rất cao...

Chuẩn bị cho kỳ thi đại học vừa qua, ngoài một số buổi học thêm ở trường, Thuỳ Linh chủ yếu tự ôn luyện để bổ sung kiến thức. Và trong hai lần thi thử đại học do Trường THPT Chuyên tổ chức, em đều giành danh hiệu thủ khoa. Sau khi hoàn thành hai đợt thi tại kỳ thi chính thức vừa qua, Thuỳ Linh tự chấm điểm cho các bài thi của mình gần như chính xác và tự tin chờ kết quả. Và khi em đạt danh hiệu thủ khoa khối D, Trường đại học Luật Hà Nội, thầy cô và bạn bè đã gọi đùa em là thí sinh "ba lần đỗ thủ khoa".

Là một học sinh xuất sắc và yêu thích nghề sư phạm, trong dịp hè, ngoài thời gian ôn luyện, lúc rảnh rỗi, Linh còn nhận dạy kèm môn toán và tiếng Anh cho ba em nhỏ ở gần nhà. Mẹ Linh kể, ngay từ nhỏ, em đã thích làm cô giáo. Học THCS và cả THPT, Thuỳ Linh là "trợ lý" tin cậy của thầy cô, bởi khi thầy cô có việc đột xuất, em vẫn thường tham gia quản lớp và giảng bài cho các bạn. Sự kiện Lê Thuỳ Linh giành danh hiệu thủ khoa không làm thầy cô và bạn bè bất ngờ bởi những gì em đạt được trong suốt 12 năm học, đặc biệt là trong ba năm học tại Trường THPT Chuyên, đã tạo niềm tin và kỳ vọng cho mọi người...

Với những gì đã đạt được, tương lai đang rộng mở với Lê Thuỳ Linh, cô học trò chăm ngoan và học giỏi. “Dù lựa chọn lối đi nào, em cũng sẽ nỗ lực hết mình để tiếp tục đạt được nhiều thành tích hơn!”, Linh tâm sự.

“Thủ khoa kép” Phan Công Thành

Bà ngoại, “hậu phương vững chắc” và thủ khoa Phan Công Thành.
Bà ngoại, “hậu phương vững chắc” và thủ khoa Phan Công Thành.

Là bạn cùng lớp với Lê Thùy Linh, Phan Công Thành đã xuất sắc giành danh hiệu thủ khoa khối D, đồng thời là thủ khoa Trường đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng với tổng điểm 33,5 mang lại niềm vui và sự tự hào cho thầy cô, gia đình và bạn bè trong mùa tuyển sinh đại học năm 2014.

Ngay khi vừa nhận được tin vui, đại gia đình Thành gồm mẹ, bà ngoại và các cậu, dì đã tập trung đông đủ tại quán ăn mà gia đình em thuê tại phường Hải Đình để chúc mừng thành công của cậu cháu trai. Bà ngoại, người cùng mẹ Thành theo sát mỗi bữa ăn, giấc ngủ của cậu cháu trai từ thuở lọt lòng, cảm động không nói nên lời...

Là một học sinh xuất sắc nhiều năm liền, đặc biệt trong ba năm học tại Trường THPT Chuyên Quảng Bình, Thành là một tấm gương sáng, được thầy cô và bạn bè yêu mến. Thành học giỏi đều tất cả các môn, riêng tiếng Anh là niềm đam mê đặc biệt của em. Tại kỳ thi đại học năm nay, Phan Công Thành thi hai trường, là Trường đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng (khối D), Trường đại học Kinh tế Đà Nẵng (khối A1). Và điểm môn tiếng Anh lần lượt là 9,75 và 9,5.

Để có được kết quả như ngày hôm nay, Thành đã không ngừng nỗ lực và tìm cho mình những bí quyết của riêng mình trong quá trình học tập. Thành cho biết, em luôn có một cuốn sổ tay nhỏ để ghi lại các từ mới, cấu trúc ngữ pháp, bởi vừa ghi vừa xem lại sẽ nhớ lâu. Và một kỹ năng quan trọng trong học ngoại ngữ là nghe, đây cũng là điểm hạn chế của nhiều học sinh. Để nghe tốt, em thường tìm mua đĩa tiếng Anh, học trên mạng internet, nghe nhạc nước ngoài...

Ngoài ra để luyện ngữ pháp và chuẩn bị cho kỳ thi, Thành thường tìm các đề thi để thử sức mình. Chuẩn bị cho kỳ thi đại học, ngoài những buổi ôn tập do nhà trường tổ chức, chủ yếu em tự ôn ở nhà. Theo em, cùng với những nỗ lực của bản thân, thì sự quan tâm của các thầy cô giáo, đặc biệt là cô giáo chủ nhiệm Lê Thị Kiều Oanh đã giúp em rất nhiều. “Có được kết quả như ngày hôm nay, em cảm ơn mẹ, bà ngoại và cô giáo chủ nhiệm đã luôn bên cạnh và chăm lo, giúp đỡ em. Ngoài ra các bạn học cùng lớp (đều là những gương mặt học xuất sắc) cũng là động lực để em cố gắng!”, Thành tâm sự.

Thông minh và năng động, ngoài việc học giỏi đều tất cả các môn, Thành còn là lớp phó phụ trách lao động. Cô giáo chủ nhiệm “khoe”: “Có Thành, công việc của giáo viên chủ nhiệm trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều vì em và các bạn trong ban cán sự lớp luôn chủ động hoàn thành mọi nhiệm vụ!”. Còn thủ khoa Phan Công Thành cho biết, dù bận rộn việc học nhưng em vẫn thu xếp được thời gian để tham gia nhiều môn thể thao như đá bóng, đá cầu, bơi lội...

Những ngày này, niềm vui ngập tràn trong lòng thầy cô, bạn bè và đặc biệt là đại gia đình của “thủ khoa kép” Phan Công Thành. Bà ngoại Thành kể, ngày sinh ra em, ông ngoại đặt tên cho em là Phan Công Thành với mong muốn cậu cháu trai của mình sẽ thành công trong cuộc sống. Dẫu những gì em đạt được hôm nay chỉ là bước đầu, nhưng tin rằng, với sự nỗ lực cố gắng và nghị lực của “thủ khoa kép” Phan Công Thành, em sẽ còn gặt hái nhiều thành công hơn nữa, xứng đáng với niềm tin cậy của gia đình, thầy cô và là tấm gương sáng để bạn bè noi theo.

Ngọc Mai-Diệu Cầm