.

Có văn hóa

Thứ Bảy, 15/04/2017, 23:07 [GMT+7]

(QBĐT) - Buổi trưa, trời nắng như đổ lửa, chị H. đi làm về thấy có một chiếc xe ô tô đỗ chắn ngang cửa. Chị lẩm bẩm, xe ai đậu vô duyên thế không biết. Nói vậy nhưng chị vẫn chịu khó để xe máy ngoài cửa, khóa xe cẩn thận và vào nhà.

 

Một lát sau, có một người đàn ông trung niên, đứng ngoài cửa. Chị đi ra, người này từ tốn: “Chào chị, tôi xin lỗi chị vì đã đỗ xe ở đây, có gì chị thông cảm cho”. Nghe thế, chị cười: “Không sao đâu, đường sá chật chội xe cộ khó có được chỗ đỗ vừa ý, tôi rất vui là anh đã có lời xin lỗi, chứ có nhiều người đỗ xe chắn cửa ra vào nhà người ta cả buổi nhưng chẳng nói được một lời thông cảm nào”.

Người đàn ông tươi cười và nổ máy đi, chị rất vui đẩy xe máy của mình vào nhà. Chị thầm nghĩ, thế mới là người có văn hóa chứ…

Hiệp Vân