Nguyễn Minh Tám và giai điệu quê hương
(QBĐT) - Về miền sơn cước Tuyên Hóa, được nghe những ca khúc ngợi ca quê hương, nhiều người biết tác giả là Nguyễn Minh Tám. Hiện anh là Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin- Thể thao huyện.
Nguyễn Minh Tám sinh ra và lớn lên ở quê hương Tuyên Hóa, có bố là cán bộ miền Nam tập kết, mẹ làm ruộng ở quê. Năm nay anh vừa tròn 39 tuổi. Gia đình anh có 9 anh em, hầu như ai cũng biết ca hát. Bố anh mất sớm để lại cho mẹ anh gánh nặng tần tảo sớm hôm nuôi các con khôn lớn trưởng thành.
Tháng 9 năm 1992, Nguyễn Minh Tám nhập ngũ vào bộ đội Biên phòng tỉnh, sẵn có vốn say mê yêu thích ca hát từ nhỏ, sau 3 tháng huấn luyện, anh được BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh rút về công tác ở Phòng Chính trị, phụ trách Đội tuyên truyền văn hóa. Tự hào được khoác trên mình bộ quân phục người lính mang quân hàm xanh, anh đã cùng với đồng đội không quản ngại khó khăn, xây dựng nhiều chương trình nghệ thuật, mang những lời ca tiếng hát ấm áp tình cảm quân dân đi biểu diễn phục vụ các chiến sỹ biên phòng và đồng bào các dân tộc trên tuyến biên giới Việt Lào và tuyến biển của tỉnh nhà. Trong suốt quá trình công tác, năm nào anh cũng được thủ trưởng đơn vị biểu dương khen thưởng.
![]() |
| Nguyễn Minh Tám bên cây đàn. |
Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tháng 10-1995 anh được chuyển về công tác ở Trung tâm Văn hóa Thông tin-Thể thao huyện Tuyên Hóa, được biên chế vào Đội Thông tin lưu động huyện. Vốn có năng khiếu về đàn, hát, sáng tác, dàn dựng chương trình, hòa âm phối khí và tấm lòng say mê âm nhạc, cùng với những kinh nghiệm đã được tích lũy trong quân đội, Nguyễn Minh Tám nhanh chóng trở thành hạt nhân nòng cốt của Đội Thông tin lưu động huyện. Sau đó anh dự thi vào Trường đại học Nghệ thuật Huế.
Sau 5 năm (2000-2004) miệt mài với đèn sách và nhạc cụ anh đã tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành lý luận sáng tác). Với tấm lòng nhiệt huyết và những đóng góp đáng kể cho nhiệm vụ chính trị, năm 2008 anh được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin-Thể thao, kiêm Đội trưởng Đội thông tin lưu động huyện; anh còn là hội viên Hội Văn học-Nghệ thuật Quảng Bình.
Quê hương Tuyên Hóa, nơi có nhiều núi non sông nước hữu tình, với nhiều cảnh đẹp nên thơ làm say đắm lòng người, tạo nên nguồn cảm hứng sáng tác của nhiều nhà thơ, nhạc sỹ. Điều đó càng thúc đẩy Nguyễn Minh Tám thêm yêu quê hương, lớn lên cùng với những nốt nhạc lời ca. Quê hương đã chắp cánh ước mơ cho anh, nâng bước anh đi vào con đường nghệ thuật. Đến bây giờ, anh đã sáng tác được trên 50 ca khúc và nhiều tác phẩm nghệ thuật khác như kịch ngắn, tiểu phẩm, tổ khúc dân ca... Tuy số lượng còn khiêm tốn nhưng cũng đủ nói lên sự nỗ lực cố gắng của anh trên con đường âm nhạc.
Trong đó ca khúc đầu tay anh sáng tác từ năm 1998 là “Đồng Lê yêu thương” đã để lại trong lòng người nghe nhiều cảm xúc về quê hương thân thương, trìu mến:“Tôi ngược dòng Gianh lên quê hương Tuyên Hóa, gửi tình thương bao la biển trời, con đò chao nghiêng men theo triền núi, bãi sắn nương ngô xanh thẳm một màu...” . Trong các ca khúc đã sáng tác, anh luôn gửi trọn vào đó những tình cảm sâu lắng của một người con đối với quê hương. “Tuyên Hóa một tình yêu”, là ca khúc thành công nhất của anh ca ngợi quê hương Tuyên Hóa anh hùng. Ca khúc này anh sáng tác năm 2001 khi đang theo học Đại học nghệ thuật-Huế: “Ai đã về quê hương Tuyên Hóa, hẳn không quên mảnh đất tình người, đây Chợ Cuồi Minh Cầm Trang Huyền Thủy, sông nước hữu tình điện thắp sáng niềm vui. Ai đã về Kinh Châu mà nhớ, nhớ khi xưa câu hát Nhà Trò, vườn dâu lên xanh nong tằm đang nhả kén, vui bến Đồng Lào thuyền tấp nập ngược xuôi...”
Và còn nhiều ca khúc khác như: “ Một nửa huyện Tuyên” (phỏng theo thơ Lý Hoài Xuân)”, “Về làm dâu quê anh”, “Nhịp cầu yêu thương”(phỏng thơ Phan Hồng Kỳ) (2008), “Trở lại trường Sơn” (2010), “Đồng Hới khúc hát ân tình”...
Ngoài ra anh còn sáng tác nhiều ca khúc hay ca ngợi Đảng, Bác Hồ, các cơ quan đơn vị trong sự nghiệp đổi mới. Nhiều tác phẩm của anh đã được xuất bản trên sách, báo; một số đã được thu đĩa CD, VCD, phát trên sóng phát thanh, truyền hình của huyện, của tỉnh, của Trung ương và tham gia biểu diễn trên sân khấu tại các Hội diễn Nghệ thuật quần chúng do huyện, tỉnh, khu vực tổ chức, đạt nhiều giải thưởng. Mới đây cuối năm 2011, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh đã có phóng sự dài 30 phút: “Nguyễn Minh Tám, nốt nhạc thắm đượm tình quê” phát trong chương trình Văn nghệ.
Hy vọng trong tương lai tỉnh ta lại có thêm một nhạc sỹ, có tên tuổi cống hiến thật nhiều cho quê hương, đất nước những nốt nhạc, bài ca thắm đượm tình quê.
Hồ Duy Thiện
