.

"Xứ sở diệu kỳ" của Hàn Quốc ở Venice Biennale

Thứ Năm, 13/06/2013, 07:21 [GMT+7]

Tại triển lãm nghệ thuật đương đại Venice Biennale, Italia, các nghệ sĩ hàng đầu Hàn Quốc đã mang tới một cuộc trưng bày tuyệt vời, lấy cảm hứng từ tác phẩm truyện ngắn Alice ở xứ sở diệu kỳ của nhà văn Lewis Carroll.

1. Bằng trí tưởng tượng phong phú, nghệ sĩ Chuyong Lee, người phụ trách Bảo tàng Nghệ thuật đương đại Quốc gia Hàn Quốc đã thiết kế một không gian trưng bày độc đáo. Phần trưng bày được tổ chức trong cung điện Venice xây dựng vào thế kỷ 14, nép mình trong một ngõ nhỏ yên bình, cách xa phố xá du lịch tấp nập, ồn ào. Tới đây, khách tham quan cảm thấy mình như đã bước vào một thế giới kỳ quặc.

Tấm trần gỗ tuyệt đẹp trước lối đi vào triển lãm treo đầy bóng đèn phát ra ánh sáng kỳ lạ, những ngọn đèn đó cứ đong qua, đưa lại tự nhiên, cứ như có thế lực bí ẩn, siêu nhiên nào đó đang điều khiển chúng vậy.

Một góc triển lãm
Một góc triển lãm "xứ sở diệu kỳ" của các nghệ sĩ Hàn Quốc.

Ngoài ra, còn có 2 phòng chứa đôi bàn tay người (giả) rất to bị cắt rời buông thõng trước mắt khách tham quan để họ sử dụng làm phông nền chụp ảnh. Một con ngựa gỗ dáng vẻ hoang dại đứng giữa một căn phòng. Ở một phòng khác, hài cốt của lão thỏ Bugs Bunny treo lủng lẳng trong một tủ kính, hàm răng cửa của “cụ” thỏ chìa ra sắc lạnh như muốn “nhát ma” khách viếng thăm triển lãm.

2. Nhưng phần lớn triển lãm mang không khí vui tươi và giàu cảm xúc. Hình ảnh Haegue Yang - đại diện cho những bé gái có tâm hồn ngây thơ, trong sáng được thể hiện bằng những thân cây làm từ len nhiều màu, những bóng đèn treo cao, hoa nhân tạo và nấm khô đủ sắc màu. Đó là một “thế giới riêng” gợi nhớ lại những ước mơ thời thơ ấu.

Những giấc mơ con trẻ đó là gì? Giản dị thôi, có thể là, một người bán xăng mơ trở thành một vận động viên đua xe tốc độ cao, một cô gái làm trong cửa hàng (tiệm) bán kem khao khát, mai này trưởng thành sẽ là một nhà thám hiểm Bắc Cực.

Khi chiêm ngưỡng hình ảnh này, nghệ sĩ Chuyoung Lee trầm ngâm, ông cho biết, nhân vật Alice không chỉ nhằm mục đích tạo cảm hứng cho các nghệ sĩ, “những vị khách đến đây, tới với không gian dành cho sự trải nghiệm rất đặc biệt của nghệ thuật đương đại. Ai là Alice? Alice là ai? Bạn (khách tham quan) có thể là một Alice”.

Nghệ sĩ Lee hy vọng, triển lãm này sẽ chứng minh không có ranh giới Đông - Tây trong nghệ thuật.

                                                                  Nguyễn Hòa (lược dịch)

--------------------------------------

Nguồn: Thể thao & Văn hóa