(QBĐT) - Năm 1992, về làng sau hơn 20 năm biền biệt công tác xa nhà, Thiếu tá Nguyễn Văn Vùng (SN 1950, thôn Quảng Trung, Mai Thủy, Lệ Thủy) cánh cánh nỗi lo về trách nhiệm của một người chồng, người cha khi cuộc sống còn muôn bề khó khăn. Để rồi từ những âu lo chồng chất đó, ông “tá về hưu” đã xây dựng nên một trang trại rộng lớn hơn 11 ha với thu nhập cả trăm triệu đồng mỗi năm.
Nhập ngũ từ tháng 2 năm 1969 khi mới tròn 19 tuổi, ông Nguyễn Văn Vùng thuộc quân số của đơn vị Nhật Lệ K32 và được điều động vào chiến trường khói lửa Bình-Trị-Thiên. Trưởng thành chính từ chính mảnh đất ác liệt mà anh dũng này, ông đã kinh qua nhiều trận đánh sinh tử như ở Nam Lào (1971), Động Tranh, Khe Đầy (Thừa Thiên-Huế), Quảng Trị (1972).
Đến năm 1973, ông được cử đi học tại Trường Sĩ quan lục quân 1 (Sơn Tây, Hà Tây cũ) và về công tác tại Trường Quân sự Bình-Trị-Thiên. Nhưng sự nghiệp binh lửa vẫn chưa hết duyên với ông, năm 1979, ông tiếp tục làm Đại đội trưởng Đại đội 4 D9 tại Cửa Việt, Quảng Trị. Từ năm 1980 đến khi nghỉ hưu, ông công tác tại Trường Quân sự Quân khu 4 (Thừa Thiên-Huế).
Tạm cất những kỷ niệm gắn bó một đời binh nghiệp, những huân chương chiến công, huân chương chiến sĩ vẻ vang, danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ..., thiếu tá Nguyễn Văn Vùng về làng chỉ với hai bàn tay trắng và một niềm tin mãnh liệt vào sự đổi thay ở chính quê hương nghèo khó của mình.
![]() |
| Ông Nguyễn Văn Vùng đang chăm sóc đàn gia cầm. |
Hơn 10 năm làm Chủ nhiệm HTX Quảng Trung, lại thử sức ở nhiều nghề khác nhau, vượt qua những thất bại, ông nhận ra rằng muốn làm kinh tế giỏi nhất định phải có sự đầu tư lớn về cả công sức, tiền của, đặc biệt phải có sự nghiên cứu, tìm hiểu thị trường tỉ mỉ, cẩn trọng, cũng như phải có “sự liều”.
Những năm đầu thế kỷ 21, vào thời điểm ngành công nghiệp giấy đang có sức hút lớn, lại được sự hỗ trợ tích cực từ người bạn hữu cựu chiến binh thân thiết Đỗ Cương, năm 2003, ông Vùng mạnh dạn cùng gia đình mua 5 ha rừng ở Động Chùa (suối Bang, Kim Thủy, Lệ Thủy) để trồng cây keo. Với nguồn vốn vay từ ngân hàng, quỹ tín dụng, người thân, đồng đội cũ, những năm đầu, vợ chồng ông kiên trì bám đất bám rừng để khai phá, mở mang, cải tạo đất đai, trồng lứa keo đầu tiên. Nhắc đến ngày tháng nhọc nhằn vất vả đó, bà Phạm Thị Kim Dung-vợ ông-không ngăn nổi những giọt nước mắt thương chồng.
Bà kể, ban ngày ông vừa miệt mài chăm bón cây, vừa đi làm công thuê cho người ta, rảnh rỗi lại đi rút lá mây, lá nón trên rừng về bán kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống. Đến chiều tối, ông lại đi săn cá khe về cải thiện bữa ăn gia đình. Vất vả, khó khăn là vậy, nhưng với tinh thần kiên cường của người lính Cụ Hồ, ông càng nỗ lực và quyết tâm hơn.
Đi lên từ muôn vàn gian khó, hiện nay, khu trang trại của ông bà đã có diện tích lên đến hơn 11 ha. Bên cạnh keo là cây trồng chủ lực, ông bà trồng thêm 1 ha sắn, dứa, chuối..., nuôi thêm gà, vịt, ngan, ngỗng, bồ câu... Khu trang trại cũng có thêm một căn nhà cấp 4 xinh xắn, đầy đủ tiện nghi phục vụ cho đời sống sinh hoạt, nhờ đó, ông bà yên tâm hơn khi ở lại chăm lo cho trang trại. Chỉ ngặt nỗi, ở đây điện vẫn chưa kéo vào nên còn nhiều bất tiện.
Cứ 5 năm/lần, rừng keo lại vào mùa thu hoạch, mang lại cho gia đình ông Vùng thu nhập hơn 700 triệu đồng. Thêm nữa, mỗi năm, những lứa gà, vịt, sắn, dứa, chuối... cũng mang lại khoản tiền không nhỏ với khoảng hơn 60 triệu đồng. Sắp tới, ông bà sẽ mở rộng thêm diện tích trang trại và thử nghiệm nuôi thêm bò, trâu...
Không chỉ sản xuất giỏi, ông Nguyễn Văn Vùng còn tích cực tham gia các hoạt động của Hội Cựu chiến binh địa phương. 21 năm liền ông luôn là chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh thôn Quảng Trung và nằm trong Ban chấp hành của Hội Cựu chiến binh xã. Giờ đây, ông tâm sự, còn gì hạnh phúc hơn khi người cựu chiến binh trở về làng và cùng với những đồng đội năm xưa làm giàu từ chính mảnh đất quê hương mình.
Mai Nhân
