.

Ném vỡ điện thoại

Thứ Sáu, 23/12/2016, 10:49 [GMT+7]

(QBĐT) - Sáng sớm, K. gặp B. liền hỏi:

- Tối qua, bạn làm gì mà mình gọi điện mãi không được.

B. với vẻ mặt không được vui, trả lời:

- Hôm qua mình đập vỡ điện thoại rồi.

K. hỏi tại sao thì được B. cho biết:

Do đứa con trai lấy điện thoại chơi game, không chịu học bài, bực mình B. ném luôn điện thoại xuống nền nhà vỡ tan.

Nghe thế, K. nói: Hiện nay điện thoại thông minh với nhiều chức năng, ứng dụng rất tiện lợi. Người lớn thì dùng để đọc báo, lên facebook, trẻ em thì dùng cho các trò chơi. Nhiều người đâm ra “nghiện”. Cứ rảnh rỗi là dán mắt vào màn hình điện thoại, muốn “cai” thì ném vỡ hết điện thoại, may ra...

Hiệp Vân