.

"Xin cứu lấy con tôi!"

Thứ Tư, 05/11/2014, 08:32 [GMT+7]

(QBĐT) - Đó là lời cầu khẩn của anh Nguyễn Tiến Thành, ở khu phố 2, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn. Anh bảo rằng gia đình hết cách rồi. Nhà có con bị bệnh nan y thì vái tứ phương. Gặp tôi tại trụ sở Báo Quảng Bình, anh đưa tấm ảnh đứa con trai lên bốn tuổi khôi ngô cùng hồ sơ bệnh án của cháu nghẹn lời: xin mọi người cứu lấy con tôi!

Cháu Nguyễn Tiến Lợi
Cháu Nguyễn Tiến Lợi

Anh Nguyễn Tiến Thành, sinh năm 1976; vợ anh, Phạm Thị Hạnh, sinh năm 1980. Họ có với nhau hai mặt con: Nguyễn Tiến Thắng, năm nay học lớp 2; Nguyến Tiến Lợi, sinh ngày 18- 1- 2011. Ngoài hai con nhỏ, vợ chồng anh Thành còn phụng dưỡng mẹ già trên 80 tuổi.

Công việc hai vợ chồng bấp bênh. Tiếng ở thị xã nhưng quá nghèo. Anh Thành không nghề nghiệp ổn định, ngày ngày phụ thợ nề kiếm tiền đong gạo. Chị Hạnh giúp hàng cháo chạy bàn, rửa bát, buổi sáng được chủ trả cho từ 30 đến 40 nghìn đồng tùy theo lượng khách ăn đông hay vắng.

Nguyễn Tiến Thành ngậm ngùi: “Cách đây gần năm, vào tháng 1- 2013, cháu Lợi lúc đó tròn 3 tuổi, đang yên đang lành bỗng nhiên trở bệnh nặng, tay chân tím tái, môi thâm, mắt lờ đờ, ăn vào thường hay bị nôn. Gia đình đưa cháu đến Bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Bình sau đó chuyển vào Bệnh viện hữu nghị Việt Nam- Cu Ba Đồng Hới. Các bác sỹ khám cho cháu và kết luận cháu bị đa dị tật tim bẩm sinh, nguy cơ tử vong cao. Vợ chồng nghe hung tin, rụng rời tay chân. Thương con nhỏ, tủi phận nghèo túng quẩn, cố động viên nhau còn nước, còn tát, nơi nào cứu con mình được thì đi, dù có nợ nần chồng chất”.

Bệnh viện hữu nghị Việt Nam- Cu Ba Đồng Hới quyết định chuyển cháu Nguyễn Tiến Lợi ra Trung tâm tim mạch, Bệnh viện E Hà Nội. Tại đây các bác sỹ tim mạch hàng đầu kết luận cháu Lợi bị: đảo ngược phủ tạng, đảo  ngược gốc động mạch, thất phải hai đường ra, thông sàn nhĩ thất, hẹp gốc động mạch phổi. Gia đình lo chi phí để tiến hành phẫu thuật cho cháu gấp nếu muốn bảo toàn tính mạng.

Hai vợ chồng được chút tiền dành dụm, vay mượn họ hàng, làng xóm hơn 50 triệu đồng lo đóng viện phí. Cháu Lợi được phẫu thuật tim lần thứ nhất vào tháng 3- 2013. Những tưởng qua lần phẫu thuật này cháu Lợi sức khỏe sẽ trở lại bình thường, nhưng không, do đa dị tật tim bẩm sinh nên muốn Lợi khỏe mạnh cần tiếp tục phẫu thuật lần hai.

Ngày đưa con về nhà, cầm tờ giấy hẹn phẫu thuật lần hai của Trung tâm tim mạch, Bệnh viện E Hà Nội mà vợ chồng anh Thành nghẹn ngào. Giấy hẹn ghi rõ khi đưa cháu Lợi ra phẫu thuật lần hai gia đình cần mang theo 45 triệu đồng viện phí, cộng thêm tiền ăn ở, thuốc men... Vợ chồng anh Nguyễn Tiến Thành nghĩ hết cách mà chẳng biết vay mượn ở đâu. Tài sản trong nhà giá trị đã bán hết để đưa cháu Lợi đi phẫu thuật lần thứ nhất rồi. Có người bày viết đơn gửi cho các báo, gõ cửa cầu cứu các cơ quan nhà nước... Thương con, anh Thành đã làm như vậy, anh vào Báo Quảng Bình, hỏi đường đi nước bước gặp phóng viên báo Trung ương... nhờ giúp đỡ.

Anh khẩn cầu: “Cháu Lợi được Bệnh viện E hẹn phẫu thuật lần hai khi nào nhà lo đủ tiền, mà gia đình không cách gì có số tiền gần 50 triệu đồng đó. Hiện tại tuy cháu Lợi có đỡ hơn nhưng vẫn thường xuyên đau ốm, người bị choáng ngất, hay nôn mửa... nếu kéo dài, bệnh tim tái phát e không giữ toàn tính mạng”.

"Xin cứu lấy con tôi!", lời khẩn cầu từ gia đình anh Thành. Mong lắm những tấm lòng thảo thơm cùng chung tay giúp đỡ, của ít lòng nhiều để cùng với vợ chồng anh Thành sớm đưa cháu Lợi nhập viện sớm ngày nào hay ngày đó, để cháu bảo toàn mạng sống của mình.

Mọi sự đóng góp xin gửi về theo địa chỉ:

Anh Nguyễn Tiến Thành

Khu phố 2, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

Số điện thoại: 01693709287.

Thanh Long