.

Tứ kết Champions League: Kịch tính lượt đi, khó đoán lượt về

Thứ Sáu, 08/04/2016, 22:08 [GMT+7]

Cả 4 trận lượt đi Tứ kết Champions League đều diễn ra vô cùng kịch tính và chưa đội nào chiếm được ưu thế sau 90 phút đầu tiên.

Barca 2 - 1 Atletico Madrid

Nhà ĐKVĐ Champions League đã thực sự gặp nhiều khó khăn trước lối chơi rắn mà Atletico thường xuyên áp dụng khi 2 đội đụng độ. Torres mở tỷ số cho Atletico càng khiến những đôi chân bên phía Barca thêm run rẩy. Tuy nhiên, ranh giới người hùng và tội đồ quá mong manh. Torres chỉ 10 phút sau khi ghi bàn nhận thẻ đỏ, đẩy toàn đội chơi thiếu người trong gần 70 phút.

 Suarez giúp Barca có chút lợi thế trước Atletico. (Ảnh: Getty)
Suarez giúp Barca có chút lợi thế trước Atletico. (Ảnh: Getty)

Kết quả, Atletico thua ngược 1-2 vì cú đúp của Suarez trong hiệp 2. Dẫu sao, thầy trò Simeone vẫn còn 90 phút làm lại tại Vicente Calderon và cách biệt 1 bàn chưa phải an toàn cho Barca. Chỉ cần bảo đảm tỷ số tối thiểu 1-0, Atletico sẽ góp mặt tại vòng bán kết. Trong bối cảnh “virus FIFA” khiến đội bóng Catalan kiệt quệ, Atletico hoàn toàn có thể biến Barca thành cựu vô địch.

Bayern 1 - 0 Benfica

Được chơi trên sân nhà và chất lượng ngôi sao cao hơn hẳn nhưng Bayern đã gặp vô vàn chông gai khi tiếp Benfica. Bàn thắng sớm của Vidal ngay phút thứ 2 chỉ là 1 khoảnh khắc chệch choạc đầu trận của hàng thủ đội khách. Thời gian còn lại, đại diện Bồ Đào Nha khiến nhà vô địch nước Đức mướt mồ hôi mới bảo toàn tỷ số mong manh.

Màn trình diễn kém thuyết phục cùng cách biệt nhỏ nhoi sẽ đẩy trận lượt về trên đất Bồ Đào Nha trở nên kịch tính, khó đoán.

PSG 2 - 2 Man City

Trận hòa duy nhất trong 4 trận tứ kết đã diễn ra vô cùng hấp dẫn song có phần đáng tiếc cho đội chủ nhà PSG khi các học trò của Blanc có nhiều cơ hội hơn hẳn đối thủ. Đáng tiếc, trong ngày thi đấu kém duyên, Ibrahimovic bỏ lỡ trên dưới 3 tình huống có thể định đoạt trận đấu, thậm chí là chiếc vé bán kết hoàn toàn có thể có chủ sau 90 phút.

Phung phí cơ hội, PSG phải trả giá bằng 2 bàn thắng may mắn từ đại diện Premier League. Trận hòa giúp Man City có đôi chút lợi thế khi trở về Etihad. Chỉ cần 1 trận hòa dưới 2 bàn thắng, Pellegrini sẽ đưa “thiếu gia” nước Anh lần đầu lọt vào Bán kết Champions League.

 Real thua bạc nhược trên đất Đức. (Ảnh: Getty)
Real thua bạc nhược trên đất Đức. (Ảnh: Getty)

Wolfsburg 2 - 0 Real Madrid

Real xứng đáng với cái tên đội bóng của mớ cảm xúc lộn xộn. Cuối tuần trước, họ đưa các CĐV đến tột cùng sung sướng bằng chiến thắng trước đại kình địch Barca. Nhưng chỉ vài ngày sau, Real lập tức gây thất vọng với trận thua bạc nhược trên đất Đức. Wolfsburg bị đánh giá ở “chiếu dưới” nhưng đã dạy cho “gã trọc phú” một bài học đau đớn.

Zidane đã tạo ra khác biệt ở El Clasico và Real rất cần thêm một khác biệt nữa ở trận lượt về tại Bernabeu. 2 bàn chưa phải khoảng cách quá lớn làm nản lòng các chân sút bạc tỷ của Real.

Như vậy, sau 4 trận Tứ kết Champions League chưa đội nào thực sự đã chiếm được ưu thế và cũng như hết hy vọng. 4 chiếc vé bán kết chỉ có thủ sau 90 lượt về.

Các trận lượt về Tứ kết Champions League diễn ra vào các ngày 13 và 14-4./.

Theo Nguyễn Hoàng/VOV.VN