.

Cha Lo, mùa cúc quỳ nở

Thứ Hai, 16/02/2015, 19:44 [GMT+7]

(QBĐT) - Đêm Cha Lo, đêm biên giới, không gian mênh mông, tĩnh mịch, cái lạnh cuối đông như buốt hơn, se sắt hơn bởi sương rừng và đá núi bao phủ. Nhưng cảm giác yên bình vẫn đầy đặn nơi biên cương phía tây Tổ quốc. Nơi đó những người lính biên phòng ngày đêm vững vàng cho bình yên mỗi tấc đất quê hương...

 

Hoa cúc quỳ nở rộ hai bên đường 12A huyền thoại.
Hoa cúc quỳ nở rộ hai bên đường 12A huyền thoại.

Sau nhiều lần hò hẹn, một ngày cuối đông, chúng tôi cũng có được chuyến hành trình lên Cha Lo, mảnh đất biên cương phía tây của Tổ quốc. Biên giới mùa này lau nở trắng ngút ngàn, thỉnh thoảng hai bên đường 12A huyền thoại lại rộ lên những vạt cúc quỳ rực rỡ đến ngỡ ngàng trong nắng cuối đông...

Trong suốt cuộc trường chinh đánh Mỹ, không ngày nào nơi đây ngớt tiếng bom đạn, tiếng xe kéo pháo, xe chở hàng ra trận, bước chân đi của hàng nghìn bộ đội, thanh niên xung phong từ hậu phương ra tiền tuyến...

Thiếu tá Ngô Anh Tuấn, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo cho biết: Đồn có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 27,5km, tiếp giáp với huyện Bualapha (tỉnh Khăm Muộn, Lào), gồm 8 mốc quốc giới (từ mốc 522 đến mốc 529), 2 biển báo vành đai biên giới. Đảng bộ đồn có 4 chi bộ với 66 đảng viên.

Trong những năm qua, nhất là năm 2014, Đảng ủy, Ban chỉ huy đồn đặc biệt quan tâm và chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, đẩy mạnh phong trào thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và “Học tập và noi gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp”...; trong đó lấy bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm trước dân, trước công việc được giao để làm thước đo phẩm chất chính trị cho mỗi đảng viên và cán bộ, chiến sỹ. Từ đó tạo ra sức bật mới cho đơn vị không ngừng vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ.

Đơn vị đã phát hiện và bắt giữ hàng chục vụ vận chuyển tiền giả, ma tuý, tàng trữ vũ khí trái phép, gây rối an ninh trật tự... Ngoài ra, đơn vị còn tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương vững mạnh; tổ chức tốt phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, mốc quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, thôn, bản”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới”; tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; giáo dục, vận động nhân dân bỏ dần các hủ tục về ma chay, cưới xin; xây tặng hàng chục nhà tình nghĩa; đầu tư xây dựng nhà văn hóa cộng đồng; triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội, giúp đồng bào xóa đói giảm nghèo...

Vừa về sau chuyến tuần tra đường biên và thăm cột mốc 528, trung tá Cao Xuân Phú, Đồn phó kể, tuy chỉ với 27,5km đường biên giới, nhưng để tuần tra khép kín các anh phải mất hàng tuần lễ. Mỗi ca tuần tra 3 cột mốc gồm 7-8 cán bộ, chiến sỹ, mất 7 ngày đêm. Mỗi người mang vác theo mình khoảng 40kg với đầy đủ vũ khí đạn dược, lương thực thực phẩm đủ dùng trong 7 ngày vượt núi, băng rừng... 

Một góc Cửa khẩu quốc tế Cha Lo.
Một góc Cửa khẩu quốc tế Cha Lo.

Thiếu tá Ngô Văn Bình, Chính trị viên đồn tâm sự, phên giậu của đất nước không chỉ là những cột mốc, những ngọn núi, con suối, mà còn ở chính trong lòng người dân ở vùng biên cương. Tuy đời sống của bà con còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, trình độ dân trí hạn chế, còn có một số hủ tục lạc hậu, nhưng đồng bào các dân tộc nơi đây có truyền thống yêu nước, đoàn kết, tương thân tương ái, thủy chung, sắt son theo Đảng, theo Bác Hồ đi suốt hai cuộc trường chinh giữ nước và công cuộc đổi mới hôm nay.

Anh bảo rằng, bao nhiêu năm gắn bó với những đồn biên phòng, tình quân dân ở nơi biên cương gắn kết máu thịt, thực sự "quân với dân như cá với nước". Chính tình cảm của đồng bào đã làm cho những người lính biên phòng gắn bó với mảnh đất biên giới, trở thành quê hương thứ hai của mình...

Với những người lính mang quân hàm xanh, mỗi nhành cây, ngọn cỏ nơi biên giới giúp họ hiểu hơn ý nghĩa và trách nhiệm của mình với Tổ quốc. Trong mẩu trò chuyện về cuộc sống, về gia đình, chúng tôi cảm nhận được sự nỗ lực vượt bậc, sự hy sinh lặng thầm của người lính nơi miền biên viễn.

Đó là những ngày dài các anh phải xa gia đình, xa vợ con vì nhiệm vụ. Những cuộc điện thoại sau 21 giờ để có thể nói vợ con được nhiều câu chuyện hơn. Thà là thật xa xôi nhưng có người chỉ cách nhà khoảng hơn một giờ đi đường nhưng nhiều lúc phải mấy tháng trời mới có thể nhìn thấy vợ con một lần. Đại úy Dương Công Minh, cán bộ Đội phòng chống tội phạm về ma túy, kể chuyện cuộc sống xa nhà, anh cười nửa đùa, nửa thật: “Lâu lâu mới gặp con nên nếu có thấy con làm những việc không vừa ý cũng không nỡ nặng lời mắng con”.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Cha Lo đang tuần tra đường biên.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Cha Lo đang tuần tra đường biên.

Lính biên phòng bám chốt, cắm bản, sống với dân là công việc thường ngày, nên dù tại đồn hay về nhà thì mọi người cũng đều có cảm giác ấm cúng như đang ở với gia đình. “Những ngày sum họp gia đình thật hiếm hoi nên chúng tôi đã thực sự gắn bó với nơi này, và hình bóng quê nhà luôn hiển hiện trong tâm trí khi cùng phối hợp với đồng bào trong mọi công việc. Ngày Tết cổ truyền cũng vậy, Tết ở đồn cũng giống như ở nhà, vui và ấm cúng” -Chính trị viên phó Ngô Anh Tuấn chia sẻ.

“Cứ đến độ xuân về, ngoài việc chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết để cán bộ, chiến sỹ đón Tết, đơn vị luôn chủ động phối hợp với chính quyền địa phương để hỗ trợ, tặng quà và đi chúc Tết các gia đình nghèo, gia đình chính sách... Và chúng tôi cũng được ấm lòng hơn trong những ngày vui tết đón xuân, khi đồng bào dành cho người lính biên phòng tình cảm thân thiết như những người thân trong gia đình...”  -Chính trị viên Ngô Văn Bình cho biết thêm.

Đêm Cha Lo, đêm biên giới, nghe xa xôi làm sao, nhưng khi đã đến rồi, được cùng ăn, cùng ở với những người lính biên phòng nơi đây mới thấy thật gần... Trong ánh lửa bập bùng, bài hát Đêm trên Cha Lo mà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo cất lên với niềm tự hào, xúc động rưng rưng, vọng âm vang những năm tháng hào hùng và cũng là tiếng lòng của các anh trước trách nhiệm thiêng liêng của mình đối với Tổ quốc: “Đêm nay ta về bên nhau nghe tin thắng trận miền Tây. Biên giới sáng trong niềm vui mới vang vọng tiếng đoàn xe qua... Có chúng tôi đây vững vàng trên miền Tây”.

Hương Trà