Cho mượn đất, thành mất đất!?

Cập nhật lúc 10:59, Thứ Hai, 16/07/2012 (GMT+7)

(QBĐT) - Đó là sự việc mà bà Hoàng Thị Nhung ở thôn 3, xã Lộc Ninh (Đồng Hới) có đơn gửi đến Báo Quảng Bình và một số cơ quan chức năng.
 
Từ chuyện cho mượn đất

 

UBND xã Lộc Ninh khẳng định lô đất ông Bình đã bán cho ông Dũng, bà Ngữ là lô đất xã đã cấp cho bà Nhung vào năm 1995.
UBND xã Lộc Ninh khẳng định lô đất ông Bình đã bán cho ông Dũng, bà Ngữ là lô đất xã đã cấp cho bà Nhung vào năm 1995.

Theo trình bày của bà Hoàng Thị Nhung thì vào tháng 10-1986 gia đình bà được Hợp tác xã (HTX) Quang Lộc chia cho một lô đất màu ở đội 3, xã Lộc Ninh để sản xuất. Ngày 3-3-1995, gia đình bà đã có đơn gửi cho Ban quản lý HTX Quang Lộc và UBND xã Lộc Ninh xin được cấp đất ở ngay tại lô đất màu mà đã được HTX Quang Lộc chia cho gia đình nói trên thuộc thôn 6, với diện tích 600 m2.

Sau khi được HTX Quang Lộc xác nhận đồng ý và đề nghị, UBND xã Lộc Ninh đã chấp thuận cấp đất ở cho bà Nhung tại lô đất này và thu lệ phí địa chính với số tiền 100.000 đồng vào ngày 16-3-1995. Do điều kiện kinh tế khó khăn, nên sau khi được UBND xã Lộc Ninh cấp đất ở gia đình bà Nhung chưa có điều kiện để làm nhà ở và tiếp tục ở nhờ nhà của chị gái là bà Hoàng Thị Thiều (đã chết năm 1991).

Năm 1996, ông Nguyễn Minh Bình (anh con dì ruột của bà Nhung) đến xin trồng cây tại lô đất nói trên của gia đình bà Nhung. Do ốm đau thường xuyên, con lại nhỏ nên bà Nhung đã đồng ý cho ông Bình trồng cây và trông coi giúp bà lô đất này. Thấy bà Nhung đau ốm bệnh tật cần tiền chữa bệnh, ông Bình đã đề nghị mua lại lô đất này với giá 30 triệu đồng.  Tuy nhiên, bà Nhung không bán.

Sau đó ông Bình nhiều lần bảo bà Nhung đưa giấy tờ mà UBND xã Lộc Ninh đã cấp để đi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, và xin xem giấy tờ đất, nhưng bà Nhung không đưa. Tin tưởng vào ông Bình là anh con dì ruột, nên bà Nhung vẫn tiếp tục cho ông Bình mượn đất để trồng cây mà không hề nghi ngờ về việc ông Bình đang thực hiện  mưu đồ "cướp đất" của bà để bán kiếm lời.

Đến chuyện mất đất!

Vào cuối năm 2011, bà Nhung phát hiện lô đất của mình đang có thợ tiến hành xây nhà. Vào hỏi thì được biết đất của bà đã được ông Bình bán cho chủ ngôi nhà đang xây từ lâu. Tìm hiểu bà Nhung mới biết vào năm 2006 ông Bình đã được UBND thành phố Đồng Hới cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trồng cây lâu năm lô đất mà bà đã cho ông Bình mượn. Sau đó ông Bình đã chuyển nhượng bán cho  ông Nguyễn Đình Dũng và bà Trần Thị Ngữ lô đất này với giá trên 300 triệu đồng.

Bà Nhung thẩn thờ trước lô đất của mình đã bị người anh họ bán cho người khác làm nhà.
Bà Nhung thẩn thờ trước lô đất của mình đã bị người anh họ bán cho người khác làm nhà.

Trước sự việc trên, bà Nhung đã có đơn gửi đến UBND xã Lộc Ninh đề nghị giải quyết sự việc. Ngày 27-10-2011, UBND xã Lộc Ninh tổ chức hội nghị giải quyết và đi đến kết luận: Nguồn gốc lô đất mà hiện ông Nguyễn Đình Dũng và bà Trần Thị Ngữ đang xây nhà đã được UBND xã Lộc Ninh cấp cho bà Hoàng Thị Nhung làm nhà ở vào ngày 16-3-1995. Cùng lô đất đó, đến năm 2006 UBND thành phố Đồng Hới lại cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trồng cây lâu năm cho ông Nguyễn Minh Bình. Sau đó ông Bình đã  chuyển nhượng lại cho  ông Dũng, bà Ngữ. Hiện tại ông Dũng, bà Ngữ đang xin tách thửa và chuyển mục đích sử dụng đất đối với lô đất này.

Đến nay  sau nhiều lần bà Nhung gửi đơn đến các cơ quan chức năng đề nghị bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, nhưng sự việc chưa được cơ quan chức năng giải quyết. Tại các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã và thành phố, nhiều cử tri đề nghị cơ quan chức năng sớm giải quyết dứt điểm vụ việc này nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Nhung, đồng thời xử lý nghiêm các cá nhân có sai phạm trong vụ việc này.

Ông Nguyễn Văn Cội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lộc Ninh cho hay: Sự việc này trắng đen, đúng sai đã rõ. Hiện xã đang hoàn thiện hồ sơ báo cáo vụ việc lên UBND thành phố Đồng Hới. Quá trình xác minh, tìm hiểu chúng tôi nhận thấy xoay quanh vụ việc này còn có khá nhiều vấn đề bất thường, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin đến bạn đọc.

                                                                                                Bùi Thành
 







 

,
.
.
.