.

Tivi màu

Thứ Hai, 12/12/2016, 10:43 [GMT+7]

Giữa buổi cầu nguyện, có tiếng lao xao ở cuối phòng. Ông mục sư liền xuống đó xem sao, thì thấy 2  kẻ “gây rối” là David và Moshe. Ông hỏi:

- Có chuyện gì mà ồn ào thế hả?

- Thưa mục sư – David nói – Moshe cứ bảo đen không phải là một màu.

- Không! – Moshe quả quyết – Đó không phải là một màu!

- Thưa mục sự - David nói – ông là người uyên bác, ông hãy cho biết đen là một màu hay không phải một màu?

- Theo tôi – mục sư đáp – đó là một màu. Bây giờ thì 2 người hãy trật tự đi.

Mục sư quay lên tiếp tục cầu nguyện, nhưng lát sau, ở cuối phòng lại có tiếng lao xao. Ông phải xuống chỗ David và Moshe.

-Tôi đã bảo 2 người phải trật tự cơ mà. Hiểu chưa?

- Nhưng thưa mục sư – David lại nói – bây giờ Moshe lại bảo trắng không phải là một màu.

- Không, đó không phải là một màu! – Moshe khẳng định.

- Ông mục sư – David nói – trắng là một màu hay không phải một màu ạ?

- Theo tôi thì trắng cũng là một màu – ông mục sư đáp.

- Đấy, Moshe, cậu nghe thấy mục sư nói gì rồi đấy! – David nói – Đen là một màu, trắng cũng là một màu. Vậy nên cái ti vi tớ bán cho cậu chả là ti vi màu thì là gì?

Theo Anh Vũ (Thể thao & Văn hóa Cuối tuần)