Mê điện thoại!

  • 14:30 | Chủ Nhật, 17/11/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Đọc bài văn tả về ba của con trai đang học lớp 4, anh T. có vẻ giận:

- Sao con lại tả ba như vậy?

Nghe chồng hỏi con, chị H. cũng tò mò hỏi dồn:

- Con tả ba như thế nào?

Minh họa: Minh Quý
Minh họa: Minh Quý

- Dạ, con viết: Ba em rất mê điện thoại. Những lúc mẹ em dọn nhà, đi chợ, nấu ăn, ba đều ngồi chơi game, lướt facebook... 

- Công việc của ba chủ yếu làm trên điện thoại, thỉnh thoảng ba có giải trí... Anh T. giải thích.

- Trẻ con thường nói đúng sự thật những gì chúng nhìn thấy. Em cũng đã nhắc anh, ngoài những lúc vì công việc, anh nên bỏ điện thoại xuống và dành nhiều thời gian cho con… 

Nghe vợ phân tích, anh T. lặng im không nói gì thêm.

M.T

tin liên quan

Gieo những yêu thương

(QBĐT) - Với phương châm "Trao yêu thương, nhận niềm tin", Công đoàn Trường THPT Trần Phú (Bố Trạch) không chỉ là mái nhà chung của cán bộ, giáo viên, nhân viên mà còn là điểm tựa cho những học sinh (HS) nghèo, HS đang đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách trong cuộc sống. 

Không chỉ là trách nhiệm!

(QBĐT) - Bằng tinh thần trách nhiệm và sự yêu thương. chân thành, sâu sắc, các cán bộ, giáo viên Trung tâm Giáo dục trẻ khuyết tật huyện Lệ Thủy đã và đang từng ngày chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy dỗ những trẻ không may bị khiếm khuyết về cơ thể, trí tuệ như đứa con của mình. 

Tuyên Hóa: Một em nhỏ đuối nước tử vong

(QBĐT) - Ngày 16/11, Chủ tịch UBND xã Thạch Hóa (Tuyên Hóa) Trần Văn Bằng cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến một em nhỏ tử vong.