Đừng chủ quan!

  • 07:51 | Chủ Nhật, 03/11/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Thấy trời mưa to, đường vào nhà đã bị ứ nước, chị H. bàn với chồng:

- Chúng ta kê cao mọi thứ phòng mưa lụt anh nhé!

- Em cứ hoảng lên, mọi năm chỉ ngấp nghé thềm nhà, dọn đồ thêm mất công.

- Thiên tai mỗi năm mỗi khác, sao anh cứ “bình chân như vại” vậy?

Lúc này, chị M. hàng xóm cũng sang nhắc nhở:

1
Minh họa: Minh Quý

- Các em nên đưa xe ô tô đến nơi an toàn, dọn dẹp nhà và mua ít đồ dự trữ… mưa liên tục không ngớt do ảnh hưởng bão, đừng chủ quan!

Nghe vậy, chồng chị H. mới vội vàng đi gửi xe và cùng vợ kê cao đồ đạc. Vừa xong thì nước mỗi lúc càng dâng cao...

- Anh không nghĩ là nước lên nhanh vậy!

- Thật may, kịp gửi xe ô tô nơi cao ráo và dọn nhà, anh cứ hay chủ quan.- Chị H. trách chồng.

M.T

tin liên quan

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai hỗ trợ người dân vùng ngập lụt

(QBĐT) - Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai phối hợp với chính quyền địa phương vừa đến thăm hỏi, trao quà hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 6 trên địa bàn huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy và Minh Hóa.

Lệ Thủy: Hai anh em sinh đôi đuối nước thương tâm

(QBĐT) - Sáng 31/10, thông tin từ Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự huyện Lệ Thủy cho biết, trên địa bàn huyện vừa có hai anh em sinh đôi đuối nước thương tâm.

Hỗ trợ đưa bệnh nhân ở vùng ngập lụt đi cấp cứu trong đêm

(QBĐT) - Thiếu tá Võ Doãn Dũng, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ngư Thủy, Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, tổ công tác của đơn vị vừa sử dụng ca nô vận chuyển bệnh nhân ở vùng ngập lụt nặng của huyện Lệ Thủy đi cấp cứu.