Tặng quà cho đồng bào Rục ở xã Thượng Hóa

  • 15:07 | Chủ Nhật, 27/10/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Thực hiện chương trình nâng cao hiệu quả mô hình “Dân vận khéo” ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, vừa qua, đoàn công tác của Huyện ủy Quảng Trạch đã đến thăm, tặng quà cho đồng bào Rục ở bản Mò O Ồ Ồ, xã Thượng Hóa (Minh Hóa).
Đoàn Huyện ủy Quảng Trạch tặng quà cho bà con dân bản Mò o Ồ ồ.
Đoàn Huyện ủy Quảng Trạch tặng quà cho bà con bản Mò O Ồ Ồ.
Bản Mò O Ồ Ồ nằm ở vùng biên giới có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn. Toàn bản có 85 hộ dân, với trên 330 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào Rục (dân tộc Chứt). Đây là bản được Tỉnh ủy phân công Huyện ủy Quảng Trạch giúp đỡ trong chương trình nâng cao hiệu quả mô hình “Dân vận khéo” ở vùng ĐBDTTS.
 
Để giúp bà con bản Mò O Ồ Ồ phát triển kinh tế-xã hội, đoàn công tác Huyện ủy Quảng Trạch đã khảo sát tình hình đời sống sinh hoạt, sức khỏe, các điều kiện thuận lợi, khó khăn của bà con để xây dựng kế hoạch giúp đỡ bản trong giai đoạn 2024-2027. 
Đoàn Huyện ủy Quảng Trạch tặng quà cho cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Cà Xèng.
Đoàn Huyện ủy Quảng Trạch tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cà Xèng.
Dịp này, đoàn công tác Huyện ủy Quảng Trạch đã trao tặng 85 hộ dân trong bản, mỗi hộ 1 suất quà, gồm: Gạo, cá khô, nước mắm, đường, dầu ăn, bột ngọt, muối, trị giá 500.000 đồng/suất. Đây là số tiền do các đoàn viên Công đoàn Huyện ủy, khối Mặt trận và Công đoàn cơ quan chính quyền huyện Quảng Trạch đóng góp. 
 
Đoàn công tác Huyện ủy Quảng Trạch cũng đến thăm, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cà Xèng. Thời gian tới, huyện Quảng Trạch mong muốn được Đồn Biên phòng Cà Xèng phối hợp, giúp đỡ để huyện có những giải pháp căn cơ nhất cùng giúp bản Mò O Ồ Ồ phát triển, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đồng bào.
L.An

tin liên quan

Tìm cha cho con

(QBĐT) - Khi viết bài này, tôi tin rằng, không một đứa trẻ nào muốn nghe người khác nói chuyện không hay về cha mẹ của chúng. Bởi, trong suy nghĩ non nớt của con trẻ, cha mẹ là những người hoàn hảo nhất và tốt nhất.

Sống bình dị, lặng lẽ làm điều thiện

(QBĐT) - Dòng chảy cuộc sống cứ trôi đi một cách hối hả, xô bồ với đầy rẫy những thị phi khiến con người ta đôi lúc đánh rơi niềm tin vào lòng tốt, sự tử tế đang hiện hữu mỗi ngày. 

Thật nan giải!

(QBĐT) - Những ngày mưa gió đi đón con thật vất vả, nhiều hôm tôi về đến nhà cũng gần cả tiếng đồng hồ.- Chị H. than thở với bạn.