Huy động xã hội hóa trên 500 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

  • 16:22 | Chủ Nhật, 14/07/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - “Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”, thời gian qua, Ủy ban MTTQVN từ tỉnh đến cơ sở đã có nhiều cách làm sáng tạo, chất lượng, mang lại hiệu quả cao”, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh Trương Văn Hởi cho biết.
Đoạn đường xanh-sạch-đẹp tại khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu Xuân Lai (xã Mai Thủy, Lệ Thủy).
Đoạn đường xanh-sạch-đẹp tại khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu Xuân Lai (xã Mai Thủy, Lệ Thủy).
Theo đó, Mặt trận các cấp đã huy động được sức mạnh tổng hợp từ sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy đảng; sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể; sự đồng tình, hưởng ứng tham gia của các tầng lớp nhân dân. Từ đó, đã tạo động lực, khơi dậy tiềm năng sức mạnh của cộng đồng dân cư.
 
Trong 5 năm qua (2019-2024), Mặt trận các cấp đã huy động xã hội hóa trên 500 tỷ đồng để xây dựng NTM, tập trung xây dựng mới và duy trì hiệu quả trên 900 mô hình điểm của Mặt trận ba cấp về thực hiện cuộc vận động. Với những cách làm thiết thực, sáng tạo, hiệu quả, Mặt trận các cấp đã góp phần quan trọng trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh.
 
Đến nay, toàn tỉnh có 39 khu dân cư (KDC) NTM kiểu mẫu; trong đó, Lệ Thủy có 5 KDC, Quảng Ninh 10 KDC, Bố Trạch 11 KDC, Quảng Trạch 8 KDC, Tuyên Hóa 5 KDC.
Hiền Chi
 

tin liên quan

Nơi tri ân trên quần đảo Trường Sa

(QBĐT) - Ai từng một lần đến với quần đảo Trường Sa đều luôn cố gắng lưu lại những hình ảnh về cột mốc chủ quyền ở từng điểm đảo. Mốc chủ quyền tạc vào sóng nước đại dương, khẳng định Trường Sa là một phần máu thịt không thể tách rời của dân tộc Việt Nam. 

Công điện về chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lớn

(QBĐT) - Ngày 14/7, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn kiêm Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh ban hành Công điện số 08/CĐ-BCH về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lớn.

 

Cháu ai hư?

(QBĐT) - Qua nhà hàng xóm chơi, bà H. ôm về nỗi bực tức liền nạt đứa cháu:
- Từ nay, đừng có chơi với thằng B. nữa nhé! Bà mà thấy, bà phạt nặng.