Đôi khi thấy "may"!
(QBĐT) - Dừng xe chờ đèn đỏ, bỗng chị V. nghe tiếng phanh “két” của chiếc xe phía sau, suýt nữa hai xe đã đụng nhau.
- Này chị, dừng xe kiểu đó mà được à? Nghe người lái xe phía sau hỏi, chị V. khá bất ngờ.
- Tôi đi bình thường mà, cậu hỏi vậy là có ý gì?
- Chị dừng xe đột ngột, trong khi đèn thì “xi-nhan” sang phải. May tôi phanh kịp, không thì tông trúng xe chị rồi!
Nhìn lại, đúng là chị đã để đèn báo xin sang phải từ nãy đến giờ. Đoảng thật! chị V. giật mình và nhìn cậu thanh niên như muốn xin lỗi, nhưng vẫn cố nói lại để thanh minh:
- Tôi bất cẩn thật! Đều cậu cũng phải chú ý hơn nhé! Lái xe có khoảng cách để có tình huống còn xử lý kịp…
- Dạ! tôi biết rồi. Mong chị lần sau cẩn thận hơn!
Dặn dò nhau rồi hai người vui vẻ đi hai hướng. Chị V. thấy “may” vì chưa xảy ra chuyện gì và người thanh niên kia cũng hiểu chuyện, nhẹ nhàng.
M.T
Ý kiến của bạn (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.)
.