Xin cộng đồng mở rộng vòng tay

  • 21:06 | Thứ Năm, 21/10/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chị Phạm Thị Hồng Minh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Quảng Ninh chia sẻ cùng phóng viên: “Trên địa bàn huyện có một hoàn cảnh gia đình rất thương tâm. Nhờ anh chị em làm báo trong tỉnh đưa lên các phương tiện thông tin đại chúng, cơ may cộng đồng mở rộng vòng tay, của ít lòng nhiều giúp họ qua cơn bĩ cực”.
 
Hoàn cảnh thương tâm
 
Theo chân chị Phạm Thị Hồng Minh, chúng tôi đến thăm gia đình ông bà Bùi Văn Trương (SN 1965), Trần Thị Nhụy (tên gọi khác là Nhị, SN 1968) trú tại thôn Giữa, xã Vạn Ninh (Quảng Ninh). Vợ chồng ông Trương là những nông dân thuần phác, một đời “chân lấm tay bùn” nhưng cuộc sống nghèo vẫn hoàn nghèo.
 
Trong ngôi nhà nhỏ, buồn buồn, lạnh lẽo, ông Trương tiếp chúng tôi, dáng gầy yếu, hao mòn, ông bảo: “Gia đình chẳng phải thuộc thành phần “siêng ăn nhác làm”, chỉ vì ông trời không thương, liên tiếp giáng bất hạnh xuống đầu chúng tôi, đầu tiên là tôi, sau đó đến vợ, bây giờ tới các con. Đồng tiền làm ra không đủ lo thuốc thang, chữa bệnh cho mọi người, mong chi thoát nghèo được”.
 
Hai ông bà có 3 người con: Bùi Thị Cúc (SN 1997), Bùi Mạnh Cường (SN 2003), Bùi Thị Trang (SN 2006). Năm 2004, ông Trương bị bệnh viêm loét dạ dày, chữa trị hết các loại thuốc đông, tây y nhưng vẫn không dứt được, cuối cùng phải cắt bỏ một phần dạ dày. Từ đó, sức khỏe ông giảm sút, ngày càng ốm yếu, mất khả năng lao động. Bà Nhụy một thân gồng gánh nuôi chồng con, chăm lo ruộng vườn đủ đắp đổi qua ngày và lo cho các con ăn học. 
Bệnh nhân Bùi Mạnh Cường.
Bệnh nhân Bùi Mạnh Cường.
Năm 2016, sau một trận đau đầu nặng, Bùi Thị Trang được bệnh viện khẳng định có khối u trong não, phải phẫu thuật mới bảo toàn tính mạng. Bán hết các tài sản giá trị, vay mượn thêm bà con, làng xóm mới đủ tiền mổ khối u cho Trang. Sau phẫu thuật, sức khỏe Trang không còn như trước, người yếu dần.
 
Khó khăn tiếp tục chồng lên khó khăn, năm 2019, sau nhiều lần gắng gượng qua những cơn ho, bà Trần Thị Nhụy vào Bệnh viện Trung ương Huế khám. Kết quả, bà bị ung thư phổi, qua giai đoạn di căn. Thời điểm này, Bùi Thị Cúc đã đi lấy chồng. Cuộc sống hai vợ chồng Cúc cũng chẳng khá hơn vì thu nhập chính từ nghề shipper và bán hàng thuê, không giúp gì nhiều cho ba mẹ và các em. Hoàn cảnh nhà nghèo khiến Bùi Mạnh Cường, Bùi Thị Trang đành phải bỏ học. 
 
Hàng ngày, Trang đi giữ trẻ thuê cho hàng xóm, Bùi Mạnh Cường làm phụ nề kiếm tiền. Cuộc sống gia đình ông Trường đều do một tay Cường gánh vác. 
 
Nghiệt ngã vẫn chưa dừng lại, sau thời gian thất nghiệp vì đại dịch Covid-19, Bùi Mạnh Cường đi phụ nề trở lại. Trong những lần đang làm việc, Cường thấy xuất hiện những triệu chứng đau đầu kéo dài, hai mắt dần mờ dần. Cảm nhận sự chẳng lành, Cường xuống khám tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới. Quá trình kiểm tra, các bác sỹ phát hiện ra một khối u lớn trong đầu. 
 
Còn người là còn của, gia đình tiếp tục vay mượn tiền đưa Bùi Mạnh Cường ra Bệnh viện K cơ sở 3, Tân Triều, TP. Hà Nội chữa trị. Hiện tại, sức khoẻ Cường rất yếu, bác sỹ Bệnh viện K chưa xác định ngày phẫu thuật. Bùi Thị Cúc cho biết: “Số tiền vay mượn không đủ kinh phí cho ca phẫu thuật nên Cường đang rất cần sự hỗ trợ của cộng đồng, của những tấm lòng hảo tâm”. 
 
Xin cứu giúp gia đình em
 
"Xin cứu giúp gia đình em với! Bao nhiêu tiền bạc vay mượn lo thuốc men chữa trị cho ba người bệnh ung thư giờ đây cạn sạch. Số tiền nợ cũng hơn 100 triệu đồng. Em Cường cần kinh phí để phẫu thuật não mà trong nhà không còn chi giá trị nữa mà bán. Mong các tấm lòng hảo tâm, cộng đồng xã hội mở rộng vòng tay giúp em Cường thêm một cơ hội sống, khỏe mạnh trở lại để còn lo cho ba mẹ và em Trang nữa”, đó là lời khẩn cầu tha thiết của Bùi Thị Cúc. 
Hội CTĐ huyện Quảng Ninh trao tiền ủng hộ cho gia đình em Cường
Hội CTĐ huyện Quảng Ninh trao tiền ủng hộ cho gia đình em Cường
Hiện tại, Bùi Mạnh Cường đang bị chảy và tụ máu màng não. Các bác sỹ Bệnh viện K khuyến cáo gia đình Cường cần phải phẫu thuật gấp, đây là cơ hội duy nhất để cứu sống Cường. Bùi Thị Cúc và em trai Bùi Mạnh Cường đang hy vọng cơ hội duy nhất này.
 
Mong các tổ chức, cá nhân, tấm lòng hảo tâm chung tay giúp đỡ hoàn cảnh gia đình 3 người bị ung thư nhưng có nghị lực sống vô cùng mạnh mẽ này. Hãy cho Cường thêm cơ hội sống. Sự sống Bùi Mạnh Cường là hy vọng sống của tất cả các thành viên còn lại trong nhà ông Bùi Văn Trương.
 
Chủ tịch Hội CTĐ huyện Quảng Ninh Phạm Thị Hồng Minh chia sẻ: “Trong điều kiện kinh phí eo hẹp, Hội đã trích 2 triệu đồng hỗ trợ tiền tàu xe cho chị em Bùi Mạnh Cường ra lại Hà Nội chữa bệnh. Hy vọng với sự chung tay của cộng đồng, em Cường sớm bình an”.
Mọi sự hỗ trợ xin gửi về  Bùi Thị Cúc (chị gái Cường) số tài khoản 1014937122, Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Quảng Bình; số điện thoại 0763.099.272. 
 
Hồ An

tin liên quan

Quy định tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

(QBĐT) - Ngày 20-10, UBND tỉnh đã có Quyết định số 3375/QĐ-UBND về việc quy định tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" đối với từng cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 

Đại hội Hội Chữ thập đỏ TP. Đồng Hới lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2021-2026

QBĐT) - Ngày 21-10, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) TP. Đồng Hới tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự có đồng chí Trần Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Đồng Hới.

Bộ Công an: Khởi tố Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quang Tuấn

Ông Nguyễn Quang Tuấn, hiện nay là Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, bị xác định có liên quan đến những sai phạm tại Bệnh viện Tim mạch Hà Nội thời kỳ ông còn là giám đốc tại đây.