Con cá giá 2 triệu đồng!

  • 13:47 | Chủ Nhật, 19/09/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Đang nấu đồ ăn sáng, chị A. thấy cậu H., phòng kế bên trong khu trọ vác cần chuẩn bị đi câu, liền hỏi:
 
- Cậu đi đâu sớm vậy?
 
- Vâng, em đi câu chị ạ! Ở nhà mãi chán quá! - cậu H. trả lời tỉnh bơ.
Minh họa: Minh Quý
Minh họa: Minh Quý
- Trời đất, đang trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 16 mà cậu lại đi câu à? Thôi ở nhà đi, nhiều trường hợp ra đường không có lý do chính đáng bị phạt rồi đấy! 
 
- Không sao đâu chị ơi, em câu gần đây thôi, chứ có đi đâu xa mà lo. - Nói rồi, cậu H. chào chị A. rồi vác cần đi mất hút.
 
Một lúc sau, thấy cậu H. thất thểu đi về, chị A. liền hỏi: 
 
- Có câu được con cá nào không?
 
- Dạ được chị ạ, nhưng con cá giá đến 2 triệu đồng. Xui thật! Vừa ngồi câu được một lúc thì công an đến lập biên bản, bắt nộp phạt. - cậu H. mếu máo.
 
- Đấy, chị đã nói mà cậu không nghe...
 
Tâm An