Bán hàng phải có tâm!

  • 09:54 | Chủ Nhật, 18/04/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Đang bận nấu ăn nên chị H. nhờ cu Tý đến quầy tạp hóa gần nhà mua mấy hộp sữa tươi tiệt trùng. Đến chiều, chị lấy sữa cho cu Tý uống. Vừa uống được một ngụm, cu Tý liền chạy vào nhà vệ sinh nhổ vội rồi nhăn nhó:
 
- Sao sữa lại đắng ngắt vậy mẹ?
Minh họa: Minh Quý
Minh họa: Minh Quý
Thấy lạ, chị H. uống thử thì đúng là đắng thật. Chị đổ sữa ra ly thì thấy sữa đã bị vón cục, xem bao bì thì hỡi ôi đã hết hạn sử dụng. Bực mình, chị mang sữa ra quầy tạp hóa đối chất.
 
- Chị ơi, mấy hộp sữa lúc trưa cu Tý nhà em mua đều hết hạn cả rồi đấy ạ mà lại hết hơn 1 tháng cơ đấy. 
 
- Ôi thế à! Lô sữa này tôi nhập từ trước Tết, cứ nghĩ vẫn còn hạn sử dụng nên không kiểm tra. - chủ tạp hóa phân trần.
 
- Ôi từ Tết đến giờ thì chị phải kiểm tra kỹ rồi hẵng bán cho khách chứ! Em ở gần còn chạy sang đổi được chứ khách ở xa thì bất tiện lắm. Mà nhỡ nhiều người không để ý rồi dùng phải sản phẩm hết hạn sử dụng, ảnh hưởng đến sức khỏe thì tội họ. Mình bán hàng nên có tâm chút chị ạ!
 
- Thôi tôi biết rồi, lần sau tôi rút kinh nghiệm! - chị chủ quán gật gật ra vẻ hiểu chuyện rồi vào lấy sữa đổi cho chị H.
 
Tâm An