Con chăm cha không bằng bà chăm ông!

  • 09:10 | Chủ Nhật, 27/12/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Mới có quyết định nghỉ hưu, bà H. liền tuyên bố với chồng và cậu con trai:

Minh họa: Minh Quý
Minh họa: Minh Quý
- Mẹ được nghỉ hưu rảnh rỗi rồi, tháng tới, hai cha con tự thu xếp mà lo cho nhau, mẹ sẽ vào miền Nam thăm bà con và ở chơi vài tháng nhé!
 
Nghe vợ nói vậy, ông Q. nhăn nhó:
 
- Khiếp, bà đi chơi gì mà tính lâu vậy? Nhà cửa, cơm nước hai cha con tôi làm sao?
 
- Thì tôi sẽ mua đồ ăn bỏ sẵn trong tủ lạnh, hai cha con ở nhà tự lo lấy.
 
- Bà đi khoảng 1 tháng là được rồi, nhà không có bà bừa bộn lắm!-ông Q. dịu giọng năn nỉ.
 
- Ông hay thật, tôi lo lắng cho cha con ông bao lâu nay, giờ được thảnh thơi, tôi muốn được đi đây đó cho thoải mái chút mà ông cứ làm khó.-bà H. cương quyết.
 
Thấy bố, mẹ cứ đôi co qua lại, cậu con trai góp lời: 
 
- Con biết, bao lâu nay mẹ đã vất vả, giờ đến lúc mẹ cần nghỉ ngơi, đi chơi cho thoải mái. Con và bố không cản gì mẹ. Con có thể nấu nướng, chăm sóc, lo cho bố khi con không bận hoặc bố có thể tự làm, nhưng nhà không thể thiếu phụ nữ. Hơn nữa, ông bà ta vẫn hay nói "con chăm cha, không bằng bà chăm ông" mà mẹ! Mùa đông năm nay lạnh lắm, bố lại hay đau ốm, mẹ vào thăm họ hàng, chơi 1, 2 tuần rồi về thôi mẹ nhé!
 
Nghe cậu con trai nói ngọt, bà H. cười tủm tỉm rồi ngật đầu.
 
M.T