Đừng vì đồng tiền mà đánh mất nhân cách!

  • 08:58 | Chủ Nhật, 08/11/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Đang ngồi ăn cơm, anh H. thở dài đánh thượt. Thấy vậy, chị D., vợ anh hỏi:
 
- Sao vậy anh, có chuyện gì không vui à?
 
- Càng nghĩ càng thấy buồn em à! Cùng là người làng với nhau mà vì một chút quà hỗ trợ, anh T. lại nỡ đánh bác trưởng thôn đến nhập viện. 
Minh họa: Minh Quý
Minh họa: Minh Quý
- Em cũng vừa nghe chuyện xong. Cái anh T. ấy thật đáng trách! Bác trưởng thôn đã vất vả vì việc làng, việc thôn, không động viên thì thôi chứ! Chỉ vì không có tên trong danh sách nhận quà hỗ trợ mà anh ta lại đánh bác đến nông nỗi ấy. Mà nhà anh ta có bị thiệt hại gì nhiều đâu, Ban cán sự thôn bình xét như thế là đúng rồi. Loại người ấy phải để pháp luật trừng trị thích đáng! - chị D. bức xúc.
 
Anh H. tiếp lời vợ:
 
- Anh nghĩ cũng không nên làm to chuyện vì dù sao cũng là người làng với nhau. Việc anh T. làm rồi sẽ bị dư luận, làng xóm lên án. Qua đây, anh nghĩ, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm khi tổ chức hoạt động từ thiện nên có phương án, cách thức hỗ trợ thích hợp để tránh tình trạng kiện tụng nhau vì quà cứu trợ. Mà nói gì thì nói, nhiều người cũng tham lam thật em à, vì đồng tiền mà đánh mất nhân cách của mình!
 
Tâm An