Đi ô tô mà bất cẩn thế hả?

  • 07:46 | Chủ Nhật, 15/11/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Đang đi trên đường, chị T. bỗng đột ngột phanh gấp, suýt ngã nhào. Đầu mũi xe máy của chị chút nữa là chạm vào cánh cửa xe ô tô đang dừng bên đường. Bực bội, chị nói lớn:
 
- Ai đi xe ô tô mà bất cẩn thế? Dừng xe, mở cửa phải quan sát chứ?
 
Người phụ nữ cầm lái, bước xuống xe, đáp lại:
 
- Xe ô tô của tôi đi trước, xi nhan dừng đàng hoàng, chị đi sau phải tự nhìn chứ?
 
- Tôi mà không quan sát thì đã bị tai nạn vì sự vô ý thức của chị rồi.-Chị T. bực tức đáp.
Minh họa: Minh Quý
Minh họa: Minh Quý
Thấy hai chị ngày càng to tiếng, một bác bán quán bên đường liền chạy ra nói lớn:
 
- Này hai cô, hai cô muốn đứng mãi đó để cãi nhau à? Nãy giờ quan sát, tôi thấy chị lái xe ô tô sai rồi đó, chị học Luật Lái xe rồi, đi ô tô dừng lại, mở cửa xe phải quan sát kỹ trước, sau, bao nhiêu tai nạn đã xảy ra vì một chút bất cẩn đó. May hôm nay xe máy chạy chậm nên không có tai nạn đáng tiếc xảy ra. Hai cô nên giảng hòa rồi đi nhanh kẻo Công an đến làm việc bây giờ.
 
Nghe bác phân tích, hai chị hiểu ra, gật đầu rồi ai đi đường nấy.
 
M.T