Nhậu say rồi, đừng đi nữa!

  • 08:06 | Chủ Nhật, 04/10/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - 9 giờ tối, anh M. trong bộ dạng là ngà, vừa bước vào nhà chuông điện thoại đã reo lên. Bên kia, hội bạn réo gọi đi tiếp “tăng 2”, anh vội vàng định đi thì chị V.- vợ anh lên tiếng:
 
- Đã khuya rồi, anh về thì nghỉ ngơi đi, nhậu say rồi đừng đi nữa!
 
Nghe vợ cản anh M. cau có:
 
- Lâu lâu mới tụ tập một lần, từ đợt giãn cách xã hội đến giờ mới dám gặp nhau lại, em cứ làu nhàu làm gì?
Minh họa: Minh Quý
Minh họa: Minh Quý

 Nói rồi, anh vẫn đứng dậy để đi. Chị V. vẫn cản lại:

- Anh say như vậy, đi xe công an phạt thì sao?
 
- Ôi dào, dịch giã công an không làm đâu, mà có làm anh biết cách tránh - anh M. quả quyết.
 
Nãy giờ nghe 2 vợ chồng con trai cự cãi, bà T. mẹ anh M. liền nói vào:
 
- Vợ con nói đúng đấy, con say rồi đừng đi tiếp nữa. Con không sợ công an phạt thì cũng nên nghĩ đến sự an nguy của bản thân, cũng như tính mạng của người khác. Đã uống rượu, bia thì không nên lái xe! Bao nhiêu hậu quả xảy ra đầy đó, đừng để có chuyện rồi mới hối hận thì đã muộn!
 
Nghe mẹ nói thế, anh M. gật gù gọi điện từ chối đám bạn và lên gác đi ngủ!
 
M.T