Hoạn nạn có nhau!

  • 08:41 | Chủ Nhật, 25/10/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Nhà bà B. và nhà bà T. ở cạnh nhau. Tuy là hàng xóm lâu năm, nhưng vì xích mích chuyện đất đai nên hai gia đình "cạch mặt nhau", không hề qua lại. Mấy hôm mưa lớn, nước lũ lên nhanh, nhà bà T. là nhà cấp 4 lại thấp nên nước ngập hơn nửa nhà. Thấy hàng xóm gặp khó khăn, bà B. không ngần ngại huy động con cháu sang dọn đồ giúp gia đình bà T. 
Minh họa: Minh Quý
Minh họa: Minh Quý
Dọn dẹp xong, bà B. mở lời:
 
- Tình hình còn mưa kéo dài, gia đình bà sang nhà tôi mà ở. Trên tầng 2 vẫn còn phòng đủ cho gia đình bà ở tạm đấy.
 
Thấy bà B. nhiệt tình giúp đỡ gia đình mình, bà T. rơm rớm nước mắt:
 
- Thật không biết nói gì để cảm ơn bà và gia đình bên đó. Thế mà trước đây, chúng tôi đã nghĩ không hay về bà. Tôi xin lỗi!
 
- Có gì đâu mà bà nói thế! Dù có hiểu nhầm, xích mích gì thì lúc hoạn nạn chúng ta cũng phải cưu mang nhau chứ. Lũ lụt, bao nhiêu người xa lạ, không quen biết nhau vẫn sẵn sàng làm hết sức có thể để hỗ trợ nhau, huống hồ chúng ta là hàng xóm. Thôi bà và các cháu sang nhanh lên kẻo chút nữa nước lên cao khó đi lại. 
 
Nói rồi, bà B. về nhà dọn dẹp phòng để đón nhà bà T. sang ở. Còn bà T. thì gạt nước mắt, dẫn theo con cháu sang nhà bà B. tá túc - ngôi nhà mà phải đến hơn 3 năm qua, bà không hề đặt chân sang. 
 
Tâm An